Nếu phải nói một câu gì đó với người mà bạn yêu thầm?

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 27/03/2016

Yêu thầm như một vở kịch câm thành công, nói ra rồi sẽ biến thành bi kịch.

1. "Liệu anh có đem chuyện về em làm truyện cười kể cho cô ấy nghe?"

2. "Ngày xửa ngày xưa, có một người yêu anh rất lâu..."

3. "Sợ anh biết, lại sợ anh không biết, rồi càng sợ anh biết nhưng làm bộ như không biết."

4. "Cuốn nhật kí tớ viết cho cậu vẫn ở nơi ấy, đó là bí mật sâu kín nhất mùa hè năm tớ 17, 18 tuổi."

Nếu phải nói một câu gì đó với người mà bạn yêu thầm? - Ảnh 1.

5. "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri". (Núi có cây, a cây có cành, tim yêu người, a người đâu hay.)

6. "Cớ sao gió cứ đem khoảng cách thổi xa lại càng xa?"

7. Từ yêu thầm đến khi thất tình, một mình biên kịch một bộ phim về cuộc đời trong lòng.

8. "Một khi đã quen không có anh, em sẽ không cần anh nữa."

Nếu phải nói một câu gì đó với người mà bạn yêu thầm? - Ảnh 2.

9. "Rất muốn trở lại những năm tháng ấy, trở lại với phòng học, bàn trước bàn sau, cố tình khiến cậu mắng tớ đến dịu dàng."

10. "Lúc em muốn từ bỏ, xin anh đừng cười với em."

11. "Đường đã từng qua, gió đã từng đuổi, cậu lại là giấc mộng tớ chẳng thể hoàn thành."

12. "Thật may khi ấy chỉ là thầm mến."

13. "Thật sự em mong anh hạnh phúc hơn bất kì ai khác, nhưng nghĩ tới việc hạnh phúc của anh chẳng hề liên quan gì tới em, em bỗng chợt thấy buồn."

Nếu phải nói một câu gì đó với người mà bạn yêu thầm? - Ảnh 3.

14. "Tớ cận, dù không đeo kính vẫn có thể liếc mắt một cái là nhận ra cậu giữa đám đông."

15. "Một câu I Love You, là Truth cũng là Dare."

16. "Tớ thích cậu là hồi ức chỉ thuộc về riêng tớ."

17. "Ngày em cưới, anh nhất định sẽ uống nhiều hơn tất cả mọi người."

Nếu phải nói một câu gì đó với người mà bạn yêu thầm? - Ảnh 4.

18. "Những người được ở bên nhau rốt cuộc may mắn tới cỡ nào?"

19. "Nếu ông trời cho em cơ hội được gặp lại anh, em nhất định sẽ quay đầu bước đi."

20. "Rõ ràng chỉ một giây thôi cũng chưa từng chân chính có được anh, vậy mà lại như đã mất anh cả ngàn lần."

21. "Yêu thầm như một vở kịch câm thành công, nói ra rồi sẽ biến thành bi kịch."