1. Nếu không ghét người ấy, bạn sẽ thấy rất vui. Nếu ghét người ấy, thật sự bạn chỉ cảm thấy buồn nôn.
2. Biết người ta thích mình một cái là ngay lập tức cảm tình hoàn toàn biến mất, thậm chí còn dần dần thấy ghét người ta.
3. Lúc ấy, năm người cũng theo mình liền, sau đó mình một phát liên kích tổ hợp phím QWER giết chết luôn 5 người.
4. Tuy mình ghét bỏ khuôn mặt không được đẹp lắm của anh ấy. Nhưng mình quả thực rất bội phục mắt nhìn của anh ấy.
5. Cảm giác chủ yếu được quyết định bởi việc khi ấy mình đang xem bộ drama nào.
6. Bản thân mình có tài cán gì mà lại được một người không thân không quen cưng chiều, trân trọng nhiều như thế?
7. Nói chuyện qua điện thoại, qua mạng thì rất là vui vẻ, tới lúc gặp mặt thì chẳng nói chẳng rằng.
8. "Cậu bị điên à?"
9. Rõ ràng là không thích người ta, vậy mà lại bắt đầu lo lắng giữ hình tượng trước mặt người ta.
10. Dù không thích người ấy vẫn sẽ căng thẳng, sợ biểu hiện không tốt, trước mặt người ấy luôn tỏ vẻ mình là một cô gái hiền thục, nết na, hy vọng trong lòng người ấy mãi mãi lưu giữ hình ảnh đẹp nhất về mình, hy vọng người ấy sẽ luôn thích mình.
11. "Đầu óc có vấn đề à? Bày đặt yêu với đương! Lo mà học đi!"
12. Lần đầu tiên được người khác theo đuổi, vừa vui vừa xấu hổ, có chút mâu thuẫn, nhưng vẫn rất chờ mong, dù sao thì đầu năm nay người có mắt nhìn tốt như vậy cũng không được nhiều cho lắm.
13. "Em thưa cô, bạn ấy bảo bạn ấy thích em."
14. Hồi tiểu học có bạn nam nói với mình: "Tớ thích bạn." Mình: "Tớ không thích bạn." Bạn ấy: "Tớ thích bạn." Mình: "Tớ không thích bạn." Bạn ấy: "Tớ thích bạn." Mình: "Tớ không thích bạn." Cứ nói qua nói lại như thế cả chục lần, sau đó còn đuổi mình chạy vòng quanh sân thể dục chỉ để nói câu đó. Lúc ấy công nhận là ngây thơ, mà cũng đáng yêu nữa.
15. Ngoài mặt làm bộ không quan tâm, nhưng mỗi lần người ta hẹn ra ngoài cũng mất cả tiếng để trang điểm.
16. Về nhà kể với mẹ, ngay cả mẹ cũng không thèm tin.
17. Lần đầu tiên được tỏ tình, mặt đỏ tía tai, hồi hộp không chịu được, tim như ngừng đập luôn. Thế mà còn phải làm bộ như "Người thích tui có cả đống, anh thì là cái gì đâu?"
18. "Cá cược thua hả cậu?"
19. Cậu ấy nói: "Tan học chờ tôi ở cổng." Mình tưởng cậu ấy muốn đánh mình, hết giờ một cái là chạy mất dép về nhà. Tới giờ vẫn ế cũng đáng thôi T.T
20. Người ta chỉ theo đuổi chơi chơi, cuối cùng bạn lại thích người ta rồi dứt ra không nổi.