Tại sao con gái lại không thích chủ động tỏ tình?

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 09:28 13/12/2015

Con gái nghĩ nhiều lắm, bạn biết không? Dù tỏ tình thành công thì trong đầu cô ấy cũng sẽ có một đống suy nghĩ, rằng có phải mình quá bạo rồi không, có phải thứ gì dễ đạt được sẽ khiến người ta không biết quý trọng, hay chủ động thế này có mất mặt không nhỉ?

1. Làm gì có chuyện ổ cắm đi tìm phích cắm.

2. Con gái tỏ tình căn bản là vô ích. Nếu chàng trai đó thích bạn, cậu ta đã sớm hành động. Nếu cậu ta không thích, bạn tỏ tình cũng như không, chỉ khiến cả hai bên cùng xấu hổ, sẽ không bao giờ quay trở lại như trước kia được nữa.

3. Tháng nào cũng bị đau đớn vì “đèn đỏ”, mang thai 9 tháng vất vả, sinh con lại càng gian khổ hơn, rồi phải chăm lo cho con cái, chăm lo cho chồng, làm việc nhà... Con gái đủ vất vả rồi, chuyện tỏ tình này kia thì để nhường cho con trai đi.

4. Bởi vì sợ không chiếm được nên làm bộ như không muốn.

5. Có cảm giác nó giống như thể đàn ông không thích ở rể vậy đó.

6. Vì đang chờ một thời điểm thích hợp, chờ bản thân mình trở nên tốt hơn, nhưng cuối cùng mới hiểu được, nếu người ấy thích mình, thì đơn giản là người ấy chẳng quan tâm, yêu cầu mình phải tốt bao nhiêu.

7. Mọi thứ tốt đẹp đều đáng để chờ đợi.

8. Có được chính là bắt đầu của mất đi. Tỏ tình rồi, chẳng may bị từ chối, thì ngay cả cơ hội ở bên làm bạn cũng không còn nữa.

9. Con gái nghĩ nhiều lắm, bạn có biết không? Dù là tỏ tình thành công thì trong đầu cô ấy cũng sẽ có một đống suy nghĩ, rằng là có phải mình quá bạo rồi không, có phải thứ gì có được quá dễ dàng thì người ta sẽ không biết quý trọng hay không, mình chủ động thế này có phải là rất mất mặt không nhỉ????

10. Đàn ông thường không biết quý trọng thứ gì có được một cách quá dễ dàng.

11. Khi thầm mến một người, luôn cảm ấy chỗ nào của người ấy cũng rực rỡ, cũng tốt đẹp, trong khi bản thân lại lui vào góc, tự ti không ngẩng nổi đầu.

12. Mình chẳng nghĩ vậy, thích thì thổ lộ, cứ giấu ở trong lòng thì ai biết. Đừng để chút rụt rè, suy đoán khiến cả hai bỏ lỡ nhau.

13. Tuy không có ai quy định con trai hay con gái là bên phải tỏ tình trước, nhưng tiếp xúc lâu tự nhiên sẽ hiểu, phải chắc chắn anh cũng yêu em thì em mới dám nói, em chỉ sợ anh không thích em, chỉ sợ anh chẳng nói gì ngoài câu mình làm bạn thôi em.

14. Nếu một người con trai thật sự yêu bạn, thì cho dù người trầm tính tới đâu, thật thà tới đâu, cho dù người ấy 18 tuổi hay là 38 tuổi, người ấy cũng nhất định sẽ chủ động. Một người thích bạn sẽ không bắt bạn phải tỏ tình với mình, nếu người ấy làm vậy, chỉ là do người ấy không thích bạn mà thôi.

15. Không có cái vốn để nhất kiến chung tình, lại thiếu luôn cả điều kiện để lâu ngày sinh tình.

16. Em chỉ sợ mình học Triệu Mặc Sênh rồi cuối cùng lại phải nhận kết quả như Hà Dĩ Mai.

17. Không phải Viên Tương Cầm nào cũng gặp được Giang Trực Thụ. Cũng không phải Triệu Mặc Sênh nào cũng gặp được Hà Dĩ Thâm.

18. Khi thầm mến một người, con người ta thường tự ti tới cực điểm.

19. Không phải không thích tỏ tình, mà thực ra là vì trực giác của con gái rất chuẩn, người con trai ấy có thích mình hay không, bản thân họ thường hiểu rõ hơn ai hết, vậy nên, không tỏ tình, không thổ lộ không có nghĩa là cô ấy rụt rè, mà là, cô ấy hiểu, dù có tỏ tình thì người ta cũng sẽ không cảm động.

20. Còn chưa tỏ tình mà đã có cảm giác bị từ chối.