Khi teen không thích người yêu của anh chị mình
Khi anh, chị teen có đằng ấy, nhưng chẳng may người đó lại không “vừa mắt” . Thế là những cuộc ẩu đả diễn ra trong thầm lặng, và lúc ấy người khổ nhất chính là anh, chị mình.
Khổ lắm viễn cảnh chị dâu em chồng
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Dù teen và anh chị mình có thân thiết hay thường cãi nhau như cơm bữa, thì khi anh, chị “rước” một người về ra mắt gia đình thì cũng phải bước qua vòng gửi xe của teen nếu muốn vào nhà. Nếu “người ấy” dễ thương thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng đôi khi “người ấy” và bản thân của teen lại không hợp cạ thì đủ thứ rắc rối xảy ra.
Như cô bạn Thúy An, 19 tuổi có ông anh trai 24 tuổi. Từ bé, hai anh em đã rất thân nên cái gì anh trai cũng nhường cho Thúy An. Nay sự xuất hiện của cô người yêu mới của anh làm cô bạn bị sốc nặng. Thêm một việc nữa là “chị kia” còn nhỏ hơn Thúy An 1 tuổi. Thật chẳng biết xưng hô sao cho phải đạo.

Bên tám lạng, người nửa cân
Khi đã không thích ai rồi, thì nhiều teen nhà mình chiến đấu rất quyết liệt. Một số bạn chẳng ngại thể hiện cái ghét ra mặt với “người ấy” của anh, chị mình. Còn chuyện thường xuyên moi móc, thưa gửi những lỗi lầm của “người anh, chị yêu” với bố mẹ thì là điều chắc chắn.
Nhiều cô bạn có thể ngồi hàng giờ hàn huyên với mẹ, để nêu ra cái viễn cảnh nếu gia đình “rước của lạ kia” về nhà. Đôi khi sự lo lắng và quan tâm ấy khiến cho nhiều ông anh, bà chị cảm thấy khó chịu, và lúc ấy chiến tranh lạnh thực sự xảy ra.
Như cô bạn Thúy An ở trên, do vốn chẳng ưa gì “bà chị dâu nhỏ tuổi” nên chẳng ít lần cô làm bẽ mặt trước gia đình. Chuyện hai người trò chuyện được với nhau là không bao giờ vì Thúy An luôn ghét ra mặt. Ban đầu, cũng muốn lấy lòng “cô em gái người yêu”. Nhưng sau thấy không thành và không chịu được, thế là “chị ấy” cũng tỏ ra chẳng cần. Cứ bên này nói xiên qua, thì bên kia chửi ngược lại, chẳng ai nể ai.
Chuyện “em gái người yêu” thì nói cả ngày cũng không hết. Ai cũng có những lí lẽ riêng của mình. Kể thêm về cô bạn Ngọc Thủy, 19 tuổi cũng chia tay đằng ấy vì: “Em gái anh quá ghê gớm, em không thể nào chịu nổi”.

Nhiều cô bạn khi đã không thích rồi thì chẳng ngại lời nói. Nhưng như vậy người khổ nhất chính là anh chị mình. Khi đã yêu thì khó lòng rời xa được, nên ít ai vì những xích mích giữa em gái và người yêu mà chia tay. Đó là chưa nói đến chuyện, có nhiều người tỏ ra rất khôn khéo trong giao tiếp. Mặc dù họ không thích, nhưng vẫn tỏ ra lịch sự. Sau đó, họ sẽ “đánh xoáy” bằng nhiều kiểu với anh, chị mình. Khi đó, người chịu thiệt thòi chỉ là teen và anh, chị teen thôi.
Tất nhiên, không phải teen nào và gia đình nào cũng thế. Có những teen rất hòa thuận với đằng ấy của anh, chị mình. Như vậy thì thật may mắn, vì teen cũng có thêm một người anh/chị thứ hai. Và chắc chắn rằng anh, chị mình cũng vui vì điều đó.
Nhưng không phải thích thì vui vẻ, không thích thì nói xa xả vào mặt người khác. Nếu có vô tình làm như vậy, thì người xấu hổ nhất không phải là “chị kia”, mà chính là anh, chị và gia đình mình.
Dù không thích, teen nên tỏ ra tế nhị và lịch sự với “người kia” sẽ tốt hơn. Dù sao chuyện tình cảm của anh, chị mình không thể do teen quyết định. Thử đặt trường hợp, anh, chị teen phản ứng như vậy với người yêu mình, thì mình phải phản ứng ra sao? Do đó, thay vì khó chịu, hãy thể hiện sự văn minh, từ tốn. Và đừng quên rằng, người quyết định chính vẫn là bố mẹ và anh, chị mình nhé!