Ngay dưới chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh (vừa qua khỏi cầu thì
quán nằm phía tay phải nếu đi từ phía quận Bình Thạnh ra quận 1, đối diện nhà
hàng vi cá Đại Thống) có một quán ốc bình dân, khá nhỏ nhưng “hơi bị ngon”.




Điểm thú vị đầu tiên khi đến đây là vị trí quán cực mát do
hưởng gió từ bờ sông đối diện (nhưng không hề có muỗi nên khá an toàn cho các bạn
thích ngồi nhâm nhi hóng gió). Vị trí đẹp nhất của quán này là mấy bàn phía
ngoài đón gió nên chỗ này thường “full”, hiếm lắm hoặc phải chịu ngồi tạm bàn
khác để chờ bàn vì dường như ai đến đây cũng muốn vừa thưởng thức món ăn ngon,
vừa được ngồi vị trí đẹp.



Ở đây bán chuyên về ốc nên hầu hết các món đều ngon nhưng đáng
chú ý nhất là những món như: nghêu Thái với hương vị chua – cay – thơm lừng mùi
xả nhưng không hề bị pha lẫn mùi riềng như những nơi khác, ốc hương xào bơ – được
làm từ loại ốc hương biển chính cống (nuôi tự nhiên, cái này những bạn là “fan”
cuồng của ốc hương chắc sẽ dễ nhận biết được), ốc mỡ xào cháy tỏi tóp mỡ siêu
tươi, ốc len xào dừa với độ béo tuyệt đối của cốt dừa nguyên chất… Đặc biệt, nếu
thích ăn tóp mỡ giòn thì bạn có thể gọi riêng cho mình một dĩa tóp mỡ cháy tỏi
vừa nóng vừa giòn để nhâm nhi cùng bánh mì và các loại ốc. Giá trung bình của
những món này là 35 – 50k/ phần.

Ngoài ra, chỗ này còn có vài món ăn kèm như cánh gà, cari ếch
đồng… ăn khá ngon. Nhất là món cari ếch đồng (40k/con) là món đáng phải thử
khi đến đây. Ếch tươi và thịt săn chắc, rất ngọt được hầm với cari cốt dừa,
thêm khoai lang bùi và béo – chấm cùng bánh mì nóng thì phải nói là siêu ngon
(và nhanh no nữa).



Tuy nhiên, theo đánh giá thì món ngon bổ nhất ở đây phải kể
đến các loại cháo hầm của quán. Quán có khá nhiều loại cháo hầm để lựa chọn như
cháo hàu, cháo sò huyết… với những thành phần hầm cháo vô cùng chất lượng như:
hạt sen, nấm dai, carrot … và tức nhiên là không thể thiếu hàu (hoặc loại hải sản
mà bạn chọn).


Thố cháo mới ra lò nóng hổi vừa thổi vừa ăn được cho thêm một ít
hành lá và tiêu Phú Quốc thơm lừng sang cả bàn bên cạnh khiến ai cũng phải thòm
thèm. Một phần như thế này hình như có khoảng 3 – 4 con hàu, có giá 100k (múc
ra được khoảng 3-4 chén cháo đầy).


Quán không biết mở cửa từ giờ nào nhưng đông khách và thời
gian thích hợp nhất để đến ăn là tầm chiều tối vì không gian rất thoáng mát.
Quán khá nhỏ và hơi khuất vì nằm ngay đoạn
chân cầu nên muốn tìm phải quan sát kỹ.