Ở Hà Nội, có thể dễ dàng nhận ra mỗi mùa đều có thể có một loài hoa đặc trưng của riêng mình, nếu tháng 2 vẫn thường tràn ngập không khí Tết với hoa đào, tháng 4 với mùa hoa loa kèn, thì tháng 3 lại có tới 2 loài hoa đặc trưng xuất hiện. Từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4, đó là mùa của hoa ban và hoa sưa. Hoa ban được trồng tập trung ở đường Bắc Sơn, đối diện Lăng Bác từ lâu đã là điểm hẹn thường xuyên của teen. Đây là địa điểm lý tưởng để đi dạo với vỉa hè lớn, đường gần như lúc nào cũng vắng xe cộ và cùng với những cây hoa ban nở hoa trắng tím ngợp hai bên đường, bạn sẽ khó có thể ngăn ý định dừng chân mỗi khi đi qua đây.

Hoa ban của núi rừng Tây Bắc với màu tím hồng đặc trưng.




Những nụ hoa này sẽ nở vào giữa tháng 3 đem lại cho con đường Bắc Sơn một diện mạo hoàn toàn mới.

Đáng tiếc là một bên đường hiện đang thi công nên năm nay teen sẽ chỉ còn một nửa con đường hoa của mọi năm thôi 



Một địa điểm thật tuyệt để dạo chơi.

Và lưu lại những hình ảnh đẹp.
Tuy cùng lúc xuất hiện 2 mùa hoa, nhưng nếu bạn không thực sự để ý, mùa hoa ban và hoa sưa đều đi qua rất nhanh. Sau những ngày mưa phùn ẩm ướt, sao bạn không thử đặt chân đến những con phố quen thuộc, để cùng khám phá vẻ đẹp của 2 mùa hoa đáng nhớ này nhỉ?