Bếp ăn miễn phí giữa Hà Nội - ấm lòng thí sinh ngày thi

Duy Anh, Theo 00:01 05/07/2010
Chia sẻ

Bếp ăn miễn phí phục vụ trong những ngày thi nằm trong một ngõ nhỏ trên đường Nguyên Hồng, Hà Nội đã làm ấm lòng biết bao thí sinh thi đại học có hoàn cảnh khó khăn.

Là một mô hình khá quen thuộc trong TP. HCM, nhưng đây là lần đầu tiên ở HN xuất hiện bếp ăn miễn phí giúp đỡ các thí sinh lên thi Đại Học.

Ban đầu là sáng kiến của anh Tuấn, giám đốc một doanh nghiệp, ý tưởng đã được bạn bè đồng nghiệp và gia đình anh hết lòng ủng hộ. Bếp ăn miễn phí đã ra mắt thành công, chia sẻ bớt sự vất vả của thí sinh và phụ huynh trong mùa thi nóng bức này. Bếp ăn miễn phí nằm ở số 2 ngõ 28 đường Nguyên Hồng. Tận dụng không gian sẵn có của công ty, anh Tuấn cùng đồng nghiệp đã sắp xếp liền 3 tầng để nấu ăn và phục vụ bữa ăn cho thí sinh cùng phụ huynh.

Đón thí sinh lên HN đăng kí dự thi từ ngày mùng 3, trong 3 ngày thi 3-5/7, bếp ăn miễn phí liên tục mở cửa cung cấp những suất ăn miễn phí bắt đầu từ 10h30 sáng cho đến đêm. Khu vực bếp ăn miễn phí hướng đến là cụm trường đại học nằm dọc đường Nguyễn Chí Thanh như Giao Thông Vận Tải, Luật, HV Hành Chính.

Mỗi ngày, theo dự kiến, bếp ăn miễn phí sẽ cung cấp 300 suất ăn cho thí sinh và phụ huynh, nhưng theo cô Dung thì ngay từ hôm qua, lượng thí sinh và phụ huynh đến với bếp ăn miễn phí đã vượt quá 400 còn trong ngày thi đầu tiên hôm nay đã có hơn 500 suất ăn miễn phí được đưa đến cho các sĩ tử. Với số lượng suất ăn phát sinh lớn như vậy, nhóm tổ chức bếp ăn miễn phí thậm chí phải mua thêm những suất ăn ở ngoài để phục vụ thí sinh với tâm niệm "sĩ tử và phụ huynh đến với bếp ăn miễn phí sẽ được phục vụ một cách tốt nhất để toàn tâm toàn ý cho kì thi".


Mặt tiền thật dễ nhận diện với những lời chúc tiếp sức cho thí sinh.


Cô Dung - quản lý của bếp ăn miễn phí cùng các bạn tình nguyện viên.
 Các bạn là người đã giới thiệu bữa ăn miễn phí cho các sĩ tử cùng phụ huynh.


Bếp ăn dã chiến nhưng rất đầy đủ nhé.




Tận dụng không gian của văn phòng, phòng ăn cho các sĩ tử luôn mát lạnh, không khí dễ chịu khiến bữa cơm diễn ra vui vẻ hơn.


"Nhân viên phục vu"  của bếp ăn lúc nào cũng phải hoạt động hết công suất.





Chương trình đã được lên kế hoạch rất chi tiết, phân công chu đáo để phục vụ thí sinh.




Mỗi người một tay, nhặt rau, lau bát đĩa.




"Bếp trưởng" ở đây là cô Nga và cô Vinh được anh Tuấn mời đến để giúp cho bếp ăn,
 hai cô tiết lộ tuy đã có kinh nghiệm nấu cỗ cưới nhưng cũng phải toát mồ hôi khi phục vụ thí sinh.


Nguyên liệu và đồ nấu ăn rất đầy đủ nhé, các cô phải dậy đi chợ từ 3h sáng để mua thực phẩm về chế biến đấy.


Lúc nào cũng tất bật, nhưng còn thí sinh đến thì hai cô còn chưa ngơi tay.




Không chỉ cung cấp những bữa ăn tại chỗ, bếp ăn miễn phí còn làm cơm hộp
đưa đến tận những trường thi ở xa, thí sinh và phụ huynh không có điều kiện di chuyển
  

Tiếp thêm năng lượng cho các thí sinh tiếp tục kì thi.


Bạn Nguyễn Đăng Sơn cùng bố đã ngày thứ 2 đến với bếp ăn miễn phí, vì vừa gần trường thi
không gian thoải mái mát mẻ mà thức ăn thì không chê được.


Bữa ăn nhỏ, nhưng là sự động viên lớn với các sĩ tử đang tham gia kì thi lần này.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày