Ăn thử – thói xấu của teen trong siêu thị
Đây chỉ là một bộ phận rất nhỏ của teen thôi, nhưng lại là “con sâu làm rầu nồi canh”, khiến nhiều người nghĩ teen mình thật xấu xí khi đi siêu thị.

Đừng xấu xí trong siêu thị, teen nhé! (Ảnh minh họa)
Duy Hoàng, teen 10 LTV một lần đưa mẹ đi siêu thị ở khu vực Cầu Giấy còn chứng kiến cảnh 4 teen nam lẫn nữ mặc nguyên đồng phục, vào lượn hết dãy này đến dãy khác để tìm thứ... ăn được. Lượn đến vài vòng mà nhóm này vẫn chưa mua thứ gì, nhân viên siêu thị thì ở tít đằng xa, một cô bạn nhanh tay với gói kẹo chip chip rồi mở ra cho cả hội ăn. Ở góc ấy không có camera, mà nếu có thì chắc cả nhóm chỉ phải trả tiền cho gói kẹo. Hoàng vừa tức, vừa thấy xấu hổ thay cho nhóm học sinh vô duyên.
Hãy lên án nếu bạn nhìn thấy
Nghe câu chuyện của Hằng Mai ở trên, nhiều bạn sẽ cho rằng Mai nhiều chuyện, chẳng ảnh hưởng gì đến mình, đó là việc kinh doanh của siêu thị, nhân viên chẳng để ý thì thôi, mình can dự làm gì cho mệt người. Hay phải chăng tại mình không “được”, không “dám” ăn như họ nên ghen ăn tức ở. Hoàn toàn không phải vậy.
Thực tế là, có rất nhiều người – trong đó có người nước ngoài, đã lắc đầu ngao ngán hoặc chỉ trỏ bàn tán khi họ mua hoa quả, kẹo, bánh trong siêu thị và phát hiện ra rất nhiều vỏ kẹo, vỏ quả được bỏ lại vì đã có những khách hàng hồn nhiên ăn thử. Không hiểu teen “ăn thử” có biết rằng, người nước ngoài không cần biết cụ thể ai đã có những hành động xấu xí đó, họ chỉ biết đó là người Việt Nam. Thật quá là “con sâu làm rầu nồi canh”.
Nhiều teen vẫn làm thế vì không ai nhắc nhở, không ai quản lý và không ai để tâm đến họ. Họ không cảm thấy ngại, không cảm thấy xấu hổ. Nhưng nếu chúng ta sẵn sàng lên tiếng, họ sẽ phải xem xét lại chính mình. Hơn nữa hành động “ăn thử” còn bị coi như ăn trộm nếu như teen bị bảo vệ phát hiện, và cơ hội được bước vào siêu thị ấy một lần nữa là bằng 0.
Đó không phải chuyện “bao đồng”, không phải chuyện của riêng siêu thị, nó ảnh hưởng đến chính chúng ta vì vậy chúng ta cần phải lên tiếng trước cái xấu, teen nhé!