23 điều chỉ những cô nàng tóc ngắn mới có thể thấu hiểu...

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 00:29 14/07/2015

Mặt xinh sẽ là thiên tiên tuyệt mỹ, mặt không xinh sẽ là khó phân biệt đực cái. Có ai hiểu không...

1. Ngủ ngon sẽ như nữ sinh Nhật Hàn trẻ trung, ngủ không ngon sẽ thành nấm hương đen. 

2. Mặt xinh sẽ là thiên tiên tuyệt mỹ, mặt không xinh sẽ là khó phân biệt đực cái. 

3. Kiểu tóc ngày hôm sau được quyết định bởi dáng ngủ tối hôm trước. 

4. Gội đầu sẽ trở thành một việc vô cùng thoải mái, căn bản không cần đắn đo quyết định. Nói gội là gội. 


5. Haha, mình đã ba tháng chưa chải đầu rồi. 

6. Mặt sẽ càng to, càng tròn... 

7. Mấy ngày đầu mới cắt tóc, mình như bị stress vậy, mỗi lần thấy người khác để tóc dài là muốn khóc, xót mái tóc của mình mãi, ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Sau một thời gian mới thấy thích tóc ngắn của mình. Mỗi lần gội đầu chỉ cần 3 phút đồng hồ! Chất tóc cũng dần nhẹ nhàng, mềm mại hơn, cảm giác tuyệt lắm. Mà tóc ngắn mặc quần áo cũng cá tính hơn nữa.

8. Mẹ sẽ không bao giờ nói tóc trong nhà tắm là của tôi nữa. 

9. Hồi còn để tóc dài, mỗi lần buộc tóc cao rồi xếp hàng, lúc quay về đằng sau bất ngờ, kiểu gì cũng khiến đuôi tóc đập vào mặt người đứng sau. Từ khi cắt tóc ngắn, không cần phải lo lắng chuyện đó nữa. 



10. Thấy bạn cắt tóc về cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hẳn ra, mình cũng đi cắt. Vừa cắt xong bước ra khỏi tiệm làm tóc, một bác lại gần: “Con trai, cho bác hỏi đường Hữu Nghị đi như thế nào?” 

11. Tóc nhanh khô. 

12. Gội đầu nhanh, sấy tóc nhanh, cắt tóc nhanh, không bao giờ cần dây buộc tóc, cũng không bao giờ cần tới cái thứ gọi là lược. 

13. Rõ ràng là một cây nấm, còn là loại nấm có độc nữa.
 
14. Là một trải nghiệm mà người tóc dài không bao giờ được trải nghiệm qua. 



15. Muốn để dài. Dài rồi lại cắt. Sau đó cắt ngắn hơn. Lại để dài. Vòng tuần hoàn ác tính. 

16. Cắt tóc sẽ bị nghiện, cắt một lần rồi là cứ thấy tóc dài ra một tí lại cắt, dài lại cắt, dài lại cắt, cắt, cắt, cắt... 

17. Nếu là tóc xoăn tự nhiên, tóc dài là mì tôm, tóc ngắn là kẹo bông. 

18. Tóc ngắn thì cá tính, mà có lần muốn làm điệu nên mặc váy, bị bố trêu: “Ơ thế hôm nay con trai bố tính quay về làm con gái rồi đấy à?”.

19. “Cu cậu này nhìn xinh gái ghê nhỉ?” Cháu là con gái mà bác T__T.



20. Tối ngủ phải chọn tư thế, để ý tóc, cơ mà sáng ngày ra vẫn phải sấy tóc đều đều. Quan trọng là tóc ngắn dễ lộ bẩn hơn tóc dài, nên gần như ngày nào cũng phải gội. Hơn nữa, ra ngoài phải tránh gió, không thì gió to thổi một phát, biến thành Mai Siêu Phong ngay lập tức! Tui đã cắt tóc vì nghĩ như thế rất tiện, chẳng phải buộc, gội đầu cũng dễ, chứ không phải vì muốn rước thêm phiền vào người. Thề từ nay về sau không bao giờ cắt tóc ngắn nữa. 

21. Người khác thấy mình cắt tóc là nghĩ mình gặp vấn đề về tình cảm. 

22. Gió vừa lên, người ta giữ mái, mình giữ cả đầu. 

23. Cắt tóc xong, tự thấy mình đẹp trai hơn hết lũ con trai trong lớp.

Nguồn: Weibo