13 nỗi khổ chỉ những cô nàng tóc dài mới có thể thấu hiểu

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 15:47 11/04/2015

Khổ đến nỗi mình cũng muốn bốc hỏa với mái tóc dài luôn vậy đó!

 Mùa hè đến cũng có nghĩa là mùa cực hình của những cô nàng tóc dài đã về. Nắng và nóng như thế này, tóc dài bình thường khổ một thì giờ lại khổ mười!

1. Gội đầu dĩ nhiên là chuyện bắt buộc rồi. Thế nhưng tóc càng dài thì thời gian gội đầu lại càng lâu ơi là lâu. 




2. Dầu gội đầu cũng tốn hơn bình thường nữa! 




3. Không chỉ riêng gội đầu, ngay cái chuyện sấy và chờ cho tóc nó khô cũng kinh khủng và mất thời gian không kém. 




4. Mùa hè nóng bức như thế này, nếu như tóc chưa kịp khô để ra đường, bạn bắt buộc phải thả mái tóc dài ra. Và nhìn kìa, trông bạn như sắp bén lửa và cháy lên rồi đó! 




5. Tóc rụng mới đúng là thứ cực hình đích thực. Nhiều lúc nó khiến bạn như muốn phát rồ lên vậy đó. 




6. Chải đầu nhiều khi cũng mệt bỏ xừ lên ấy chứ. Tóc dài, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng những lúc chải đầu tóc mà bị rối tung rối mù lên thì, thôi xong! 




7. Những cô gái tóc dài thì thường không nỡ cắt tóc, vì mỗi lần đi cắt tóc lại cảm thấy buồn đau đến xót hết cả ruột gan. 




8. Mỗi buổi sáng ngủ dậy cũng khá là khó chịu khi tóc vướng víu và lòa xòa ra cả hai bên mặt. 




9. Vuốt tóc cũng là một thói quen cực kì khó bỏ của những ai tóc dài. Cái cảm giác cho từng ngón tay mơn man trên từng ngọn tóc mới tuyệt vời làm sao. Mọi thứ sẽ không có vấn đề gì cho đến khi bạn ngồi giữa chỗ đông người nhưng vẫn vuốt lấy vuốt để tóc mình… 




10. Nhiều người nói tóc dài thì có thể làm được bao nhiêu là kiểu. Nhưng sau khi tự mình trải nghiệm thì cách tốt nhất là buộc nó lên, chấm hết! 




11. Nhìn những mái tóc tung bay bồng bềnh trong gió nhiều khi cũng nên thơ phết. Nhưng cứ thử xõa tóc mà đi xe máy tầm 10 phút xem sao, ôi có phải đang quay video quảng cáo đâu cơ chứ… 




12. Thế cho nên những nơi có gió thực sự là kẻ thù của bạn. Chẳng thấy mặt đâu nữa luôn!



13. Tóc dài thì cũng đồng nghĩa với việc phải làm quen những chuyện như đang ăn thì bỗng nhiên thấy mình… ăn luôn cả tóc mất rồi.