Khi quê nhà bước sang năm mới, nhiều du học sinh Việt lại đang ở giữa một thành phố không ai nhắc đến giao thừa. Không có mâm cơm đủ đầy, không có tiếng chúc mừng năm mới sát bên tai, nhưng đối với họ, Tết chưa từng biến mất.
Chỉ với 7 ngày quyết định, Hoàng Văn Lực lật sang trang mới cuộc đời khi giành học bổng Master Mind toàn phần của Chính phủ Bỉ, đặt chân đến giảng đường châu Âu.
Nhận lá thư trúng tuyển đợt sớm từ Davidson College kèm gói hỗ trợ 6,5 tỷ đồng, Quốc Anh trở thành học sinh Việt duy nhất đỗ vào ngôi trường khai phóng Mỹ năm nay.
Từng có công việc ổn định, thu nhập tốt, Văn Hùng (26 tuổi) vẫn chọn rời Việt Nam để sang Ireland du học. Không phải để tìm một cuộc sống tốt hơn, mà để có một tầm nhìn rõ ràng hơn về con đường làm giáo dục.
Từ Cần Thơ sang Australia ở tuổi 17, Trần Huỳnh Mỹ Kim trải qua gần 7 năm tự lập, học tập và lao động trang trải ở xứ người để hoàn thành hành trình cử nhân.