Đọc văn lớp 1 con viết, phụ huynh than: "Vừa đọc vừa chửi" như bị sang chấn tâm lý

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 18:33 05/11/2020

Người lớn khi đọc bài viết này cũng bị líu hết cả lưỡi trước hàng loạt từ ngữ khó đọc.

Học trò lớp 1 sau khi đọc thông, viết thạo sẽ được các giáo viên yêu cầu làm tập làm văn để rèn luyện vốn từ. Những đứa trẻ với trí tưởng tượng phong phú, đi kèm sự hồn nhiên nghĩ gì nói nấy đảm bảo khiến người lớn đọc xong cũng phải tủm tỉm cười vì quá đỗi dễ thương.

Mới đây, một bà mẹ đã lên mạng chia sẻ bài văn của con mình cùng lời trách móc: "Đọc cho con viết xong bài này mà bị sang chấn tâm lý các bác ôi. Vừa đọc vừa chửi, lại còn quên cả chữ cái nữa cơ".

Đính kèm là bài văn có tiêu đề: "Đêm ở quê"

"Đêm ở quê là êm ả. Ở thị xã, cả đêm ì ầm ô tô, xe lửa. Ở quê chỉ nghe gió thở, tre rì rầm, dế rỉ rả. Có chú bìm bịp nấp ở đám cở cứ íp bịp, íp bịp".

Đọc văn lớp 1 con viết, phụ huynh than: Vừa đọc vừa chửi như bị sang chấn tâm lý - Ảnh 1.

(Ảnh: Hòa Lỳ)

Bài văn viết người lớn đọc xong cũng phải líu lưỡi khi dùng hàng loạt động từ mạnh cùng tính từ "êm ả, íp bịp, rì rẩm, rỉ rả...". Được biết, đây là bài tập đọc nằm trong sách Tiếng Việt giúp học trò lớp 1 nhanh quen mặt chữ và đọc nhanh hơn.

Nhiều cha mẹ cũng tỏ ra bất ngờ khi trẻ mới học đến nửa kỳ mà đã thông thạo mặt chữ, viết nét nào ra nét nấy, không hề sai chính tả. Có lẽ cô nhóc cũng được mẹ dạy trước một thời gian thì mới tiến bộ nhanh như vậy.

Rất nhiều bình luận khen ngợi đã để lại dưới bài viết ngộ nghĩnh này:

- "Hẳn là sang chấn luôn. May mà cô giáo lớp con mình rất tinh tế, cho các con viết đến hết chỗ 'dế rỉ rả' là dừng. Không là mẹ dễ bị hỏi kêu 'íp bịp' là như thế nào thì không biết miêu tả sao cho con dễ hiểu".

- "Bé viết giỏi quá, chữ nào ra chữ nấy nhìn mà thích".

- "Sao bạn giỏi thế nhỉ, mẹ đọc cho đã viết được rồi. Con mình tập viết được 1 hàng theo mẫu đã mừng lắm rồi".