Đọc di chúc của Huỳnh Hiểu Minh dành cho 2 con, ông bố U50 thốt lên: Khắt khe, khó hiểu và…

Đông, Theo Thanh niên Việt 21:41 24/03/2025
Chia sẻ

Cách giáo dục mà Huỳnh Hiểu Minh áp dụng có thực sự phù hợp?

* Chia sẻ của ông bố người Trung Quốc trên tờ 163.com nhận được sự quan tâm của dân tình:

Khi tôi đọc về di chúc của Huỳnh Hiểu Minh, tôi không khỏi cảm thấy bàng hoàng. Là một người làm cha, tôi thấm thía hết những khó khăn, thử thách trong việc giáo dục con cái. Tuy nhiên, những điều kiện mà Huỳnh Hiểu Minh đặt ra cho các con trong di chúc của mình thực sự khiến tôi phải suy nghĩ nhiều.

Theo thông tin tôi được biết, Huỳnh Hiểu Minh đã lập di chúc để lại hơn 10 tỉ NDT tài sản của mình cho các con, trong đó có con trai Tiểu Hải Miên với Angelababy và con gái với Diệp Kha. Điều khiến tôi không khỏi băn khoăn là những yêu cầu của anh dành cho các con, nhất là với con gái út. Đọc xong, tôi tự hỏi: Liệu Huỳnh Hiểu Minh có quá khắt khe khi tạo ra những điều kiện ngặt nghèo đến như vậy?

Tiểu Hải Miên, con trai của anh, sẽ nhận được chu cấp 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) mỗi tháng cho đến khi 18 tuổi. Đó là một khoản tiền không nhỏ, nhưng điều đáng chú ý là Huỳnh Hiểu Minh yêu cầu con trai phải kê khai rõ ràng các khoản chi tiêu và phải thông qua luật sư để tránh việc tiêu xài hoang phí. Trong tôi, một phần hiểu được lý do anh làm vậy, vì muốn con không phụ thuộc vào tài sản của mình và biết cách quản lý tiền bạc từ khi còn nhỏ. Nhưng có phải điều này cũng tạo ra một áp lực ngầm lên con trai, khiến cậu bé không có sự tự do trải nghiệm cuộc sống mà nhiều đứa trẻ khác có thể có?

Đọc di chúc của Huỳnh Hiểu Minh dành cho 2 con, ông bố U50 thốt lên: Khắt khe, khó hiểu và…- Ảnh 1.

Điều khiến tôi cảm thấy thật sự khó hiểu là yêu cầu Huỳnh Hiểu Minh dành cho con gái của mình. Cô bé phải đỗ vào một trường đại học thuộc nhóm 985 – những trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc, như Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Phúc Đán… mới có thể nhận đầy đủ tài sản thừa kế. Tôi tự hỏi, liệu điều này có quá khắc nghiệt đối với một đứa trẻ?

Việc vào được những trường này không phải là điều dễ dàng, mà là một cuộc cạnh tranh gay gắt, đầy căng thẳng. Một đứa trẻ có thể cảm thấy vô cùng áp lực khi cha mình đã đặt ra một điều kiện nặng nề như vậy. Liệu Huỳnh Hiểu Minh có nghĩ đến việc làm thế này sẽ khiến con gái mình căng thẳng, thậm chí có thể sợ hãi trước mọi kỳ vọng, thay vì được tự do học hỏi và phát triển bản thân?

Không chỉ vậy, cô bé chỉ có thể nhận tài sản khi tròn 30 tuổi, điều này làm tôi cảm thấy như Huỳnh Hiểu Minh đang "kìm hãm" sự trưởng thành của con gái mình. Đó là một điều kiện vô cùng nghiêm khắc, và tôi tự hỏi liệu điều này có thật sự hợp lý. Một người trẻ cần có sự hỗ trợ tài chính để phát triển sự nghiệp, để xây dựng cuộc sống của riêng mình, chứ không phải đợi đến tuổi 30 mới có thể nhận được sự giúp đỡ. Tôi hiểu rằng Huỳnh Hiểu Minh muốn các con trưởng thành độc lập và không phụ thuộc vào tài sản của mình, nhưng liệu cách làm này có thực sự đúng đắn, hay chỉ là một cách áp đặt quá mức?

Là một phụ huynh, tôi luôn mong muốn con cái mình được tự do phát triển, được khám phá và tìm ra đam mê của riêng mình. Tôi muốn chúng có cơ hội học hỏi, trải nghiệm và tự quyết định con đường mình đi, thay vì bị ràng buộc bởi kỳ vọng của tôi. Câu hỏi đặt ra là: Liệu rằng Huỳnh Hiểu Minh có đang tạo ra một môi trường tự do cho các con hay chỉ đang đặt ra một áp lực quá lớn mà chúng không thể thoát khỏi? Đặc biệt, khi một đứa trẻ phải đối mặt với kỳ vọng quá cao từ cha mẹ, liệu nó có còn giữ được niềm vui, sự tự tin và động lực trong cuộc sống?

Thật sự, tôi không nghĩ rằng những điều kiện mà Huỳnh Hiểu Minh đưa ra là một cách giáo dục tốt. Tôi không thể tưởng tượng nổi cảm giác của một đứa trẻ khi biết rằng tương lai của mình gắn liền với việc đạt được thành tích học tập cao siêu như vậy. Liệu con gái của anh có thực sự cảm thấy tự do và thoải mái khi phải học hành để đáp ứng những yêu cầu đó, hay chỉ thấy rằng cuộc sống của mình là một chuỗi ngày chạy đua theo thành tích mà không có lấy một chút thời gian để tận hưởng tuổi trẻ?

Đọc di chúc của Huỳnh Hiểu Minh dành cho 2 con, ông bố U50 thốt lên: Khắt khe, khó hiểu và…- Ảnh 2.

Dù có thể Huỳnh Hiểu Minh chỉ muốn các con của mình có một tương lai sáng lạn, nhưng tôi thấy rằng anh có thể đã quá nghiêm khắc và đặt ra những kỳ vọng quá cao. Các bậc cha mẹ nên nhớ rằng, trẻ em cần sự khích lệ, sự tự do phát triển và không nên bị trói buộc trong những khuôn khổ quá cứng nhắc. Việc dạy con cái phải kết hợp giữa sự tự lập, trách nhiệm và tình yêu thương, thay vì chỉ chú trọng đến thành tích hay vật chất.

Khi nghĩ lại về di chúc của Huỳnh Hiểu Minh, tôi cảm thấy mình cần phải suy ngẫm thêm về cách giáo dục con cái. Phải chăng tôi cũng đã quá chú trọng vào việc tạo ra một tương lai tốt đẹp cho con, mà quên mất rằng chính những kỳ vọng quá mức có thể khiến chúng mất đi niềm vui trong quá trình trưởng thành? Dù ý định của Huỳnh Hiểu Minh có thể là tốt đẹp, nhưng với tôi, những điều kiện trong di chúc ấy thực sự khắt khe và khó hiểu. Con cái cần sự yêu thương, sự hướng dẫn, và quan trọng hơn hết, là sự tự do để được sống đúng với chính mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày