Trẻ con thường hiếm khi nói dối, đó là một thực tế. Vì vậy, nhiều người lớn thích đọc những bài viết của trẻ nhỏ. Dù câu chữ còn vụng về, chưa thực sự trau chuốt, nhưng chính sự hồn nhiên ấy của các em lại mang đến một góc nhìn vừa hài hước, vừa đầy sáng tạo.
Mới đây, một bài văn tả mẹ của cậu học trò lớp 4 bất ngờ gây bão dân mạng. Khi được mẹ yêu cầu tả nhân vật chân thực nhất, cậu nhóc đã không ngần ngại khẳng định sẽ dùng những câu từ chất và đắt nhất để tả mẹ.
Mẹ của cậu bé tâm sự: "Nó bảo con sẽ viết bài văn tả mẹ bằng ngôn ngữ chất và đắt nhất. Đây là lần đầu mình đăng bài, vì muốn chia sẻ một bài văn có phần già trước tuổi của con trai học lớp 4".
Tưởng sẽ dùng những lời lẽ hay nhất cho mẹ, ai ngờ trong mắt cậu con, mẹ mình lại là người vô cùng đáng sợ!
Bài văn của cậu nhóc lớp 4 bất ngờ nhận lại nhiều quan tâm
Nguyên văn đoạn văn chia sẻ của cậu nhóc lớp 4:
"Mẹ là một đóa hoa hồng/ Mẹ là sư tử Hà Đông
Mẹ của em năm nay ngoài 35 tuổi. Mẹ em xinh đằm thắm và rất thông minh. Câu hỏi về kiến thức nào mẹ em cũng giải quyết được.
Thế nhưng, mẹ em rất nghiêm khắc, có phần ghê gớm. Trong mắt em, mẹ em ác hơn dì ghẻ, dữ hơn cả mụ phù thủy và giống như sư tử sẵn sàng vồ em mỗi lần em phạm sai lầm. Sau này em thà FA còn hơn lấy một người vợ nghiêm khắc như mẹ, thế thì cuộc đời có mà hết.
Tuy nhiên, em rất yêu thương mẹ, vì đã chăm sóc và dạy dỗ em. Nếu được chọn lại, em vẫn chọn làm con của mẹ".
Cậu nhóc này miêu tả mẹ mình một cách không chút nể nang, từ việc gọi "mẹ là sư tử Hà Đông", "mẹ ác hơn cả dì ghẻ, dữ hơn cả mụ phù thủy" đến việc tuyên bố thà "FA còn hơn lấy một người vợ nghiêm khắc như mẹ",... Thế nhưng, ở cuối bài, cậu bé vẫn không quên "nịnh" mẹ bằng câu: "Nếu được chọn lại, em vẫn chọn làm con của mẹ" khiến cả người mẹ và cộng đồng mạng cười ngất.
Với giọng văn vừa chân thật vừa hài hước, bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, dân mạng cũng khen ngợi giọng văn của cậu bé. Bởi dù mới lớp 4 nhưng câu từ lẫn cách triển khai ý đã khá mạch lạc, nghe mượt tai và không hề lủng củng. Thậm chí, chữ viết còn khá đẹp, chỉ sai một số chính tả. Thôi thì cũng là do yêu cầu của mẹ cần đoạn văn chân thật nên cậu con mới "gan lớn" bóc phốt tính cách như vậy.
Một số bình luận nổi bật bên dưới bài đăng:
- Câu từ chân thật quá. Chắc ở nhà cháu "yêu quý" mẹ lắm.
- Nói xấu hết đủ kiểu nhưng ở cuối vẫn nói "yêu mẹ" là giỏi rồi.
- Bài văn quá xuất sắc. Dù văn ngắn ngủi nhưng đã khiến tôi bật cười.
- Mới mở bài thôi đã "out trình" rồi. Thôi thì cháu nó được mẹ yêu cầu tả chân thật nên mới dám viết như vậy.
Còn bạn, bạn đánh giá thế nào về bài văn của cậu nhóc này?