Đố bạn, ở Việt Nam khu phố nào "mặn" nhất? Nếu chưa biết hãy đến với "phố gia vị" ở Hà Nội

Nuko, Theo Trí Thức Trẻ 10:58 17/07/2020

Đây là 2 con phố vô cùng đặc biệt nằm ngay giữa lòng Hà Nội.

Thử đoán đã nào! 

Sẽ là một nơi có cả kho muối?

Hay là một nơi bán rất nhiều muối? Nếu không thì sẽ bán mắm ư?

Hà Nội 36 phố phường, mỗi phố lại ẩn chứa những điều thú vị khác nhau. Thậm chí, ở một số con phố, người ta còn gọi nó bằng những cái tên khác vô cùng thú vị như phố Hoè Nhai được gọi là "phố bít tết", phố Phan Đình Phùng chính là "phố cây xanh", hay có những khu phố được gọi là "phố gia vị", "khu phố mặn nhất Việt Nam"...

Xin thưa, đó chính là phố Hàng Mắm và Hàng Muối - 2 con phố giao nhau nằm giữa lòng phố cổ Hà Nội.

Đố bạn, ở Việt Nam khu phố nào mặn nhất? Nếu chưa biết hãy đến với phố gia vị ở Hà Nội - Ảnh 1.

Đúng như cái tên, trước đây 2 con phố này bán rất nhiều mắm và muối nhưng bây giờ thì lại khác rất nhiều.

Phố Hàng Mắm từng có tên là Hàng Nước Mắm, sau năm 1945 thì mới chính thức được gọi bằng cái tên như bây giờ. Trước đây, ở phố Hàng Mắm từng bán rất nhiều nước mắm. Khắp nơi tại con phố này được bày la liệt những chiếc vại, chậu sành... đựng mắm. Tuy nhiên, ngày nay, phố Hàng Mắm không còn bán nước mắm nữa mà trở thành nơi bán đồ sứ, đồ sành...

Nằm cắt ngang vuông góc với phố Hàng Mắm chính là Hàng Muối. Trước kia, con phố này cũng có rất nhiều hàng bán muối, đổ hàng cho các lái buôn và bán lẻ tại các chợ. Tuy nhiên ngày nay, phố Hàng Muối chẳng còn dấu vết gì của việc bán muối nữa, thay vào đó là hàng loạt hàng quán bán đủ các mặt hàng khác nhau. 

Thế mới thấy, nước mình quả thật có nhiều địa điểm vô cùng thú vị.