Điều tồi tệ xảy ra với cô gái đi du lịch một mình

Hồng Nhung, Theo Tiền Phong 11:01 30/05/2025
Chia sẻ

Một chiến dịch tìm kiếm và giải cứu đang diễn ra nhằm hỗ trợ một nữ du khách người Anh bị cướp, hành hung và hiện phải sống lang thang tại thành phố Cusco, Peru.

Hannah Almond, 32 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng kiệt quệ, tinh thần bất ổn và từ chối mọi sự trợ giúp sau nhiều tuần mất tích khiến gia đình và bạn bè lo ngại cô có thể là nạn nhân của buôn người.

Almond đến Peru hồi tháng 3 để tham gia một khóa tu yoga với mong muốn "tìm lại bản thân". Tuy nhiên, thay vì một hành trình chữa lành, cô đã rơi vào một bi kịch khi bị tấn công, mất hết tài sản cá nhân bao gồm hộ chiếu, điện thoại và tiền bạc. Vụ việc khiến cô rơi vào trạng thái hoang tưởng, không còn khả năng phân biệt người giúp đỡ với kẻ thù và từ chối tiếp xúc với bất kỳ ai.

Điều tồi tệ xảy ra với cô gái đi du lịch một mình- Ảnh 1.

Hannah đã đi đến Peru để tham gia khóa tu yoga để "tìm lại chính mình", được một người Peru tốt bụng phát hiện nằm gục trên vỉa hè. Ảnh: TDC Noticias.

Thông tin về sự mất tích của Almond được lan truyền rộng rãi sau khi tờ MailOnline đăng tải câu chuyện.

Một người đàn ông Peru, từng quen biết cô trong thời gian ngắn tại thủ đô Lima - Peru đã lập tức bay tới thành phố Cusco và lùng sục khắp các con phố để tìm cô. Cuối cùng, anh phát hiện Almond đang ngủ trên vỉa hè, trong tình trạng tinh thần không ổn định và sức khỏe suy kiệt.

Tuy nhiên, nỗ lực giải cứu không hề dễ dàng. Dù đã có sự can thiệp của chính quyền và Lãnh sự quán Anh, Almond vẫn không chịu rời khỏi nơi trú ngụ tạm bợ dưới gầm cầu Belén - nơi cô sống cùng một người đàn ông vô gia cư lớn tuổi trong suốt hơn một tháng qua.

Almond bị một nhóm tiểu thương địa phương tấn công và đốt sạch đồ đạc. Nguồn: TDC Noticias.

Một đoạn video được quay ngày 22/5 cho thấy, Almond bị một nhóm tiểu thương địa phương tấn công và đốt sạch đồ đạc. Trong video, cô la hét khi chứng kiến nơi trú ẩn bị phá hủy, trước khi bị cảnh sát khống chế và một người đàn ông khác giữ lại. Nhân chứng cho biết nhóm người đã xô đẩy, đe dọa cô bằng gậy gộc và ép rời khỏi khu vực với lý do lo ngại ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

Bạn bè của Almond đã lập trang GoFundMe để kêu gọi quyên góp, với mục tiêu đưa cô trở về Vương quốc Anh an toàn. Số tiền sẽ được dùng để chi trả chi phí di chuyển, nhà ở tạm thời và chăm sóc y tế.

Một người bạn cho biết: “Nhìn thấy cô ấy trong tình trạng đó thật đau lòng. Cô từng là một người hiền lành, hào phóng và luôn muốn giúp đỡ người khác. Nhưng giờ cô không còn tin ai sau biến cố bị cướp và hành hung”.

Ông Mark Atkinson - Tổng Lãnh sự Anh tại Peru - xác nhận Almond đã đến thành phố Cusco với tư cách du khách và không có ý định lưu trú quá hạn. Tuy nhiên, visa du lịch của cô đã hết hạn, khiến tình trạng cư trú hiện tại trở nên bất hợp pháp. “Chúng tôi đã hỗ trợ chỗ ở, cung cấp tiền ăn và các dịch vụ cơ bản. Nhưng cô ấy luôn quay trở lại dưới gầm cầu”, ông Atkinson nói.

Điều tồi tệ xảy ra với cô gái đi du lịch một mình- Ảnh 2.

Cô đã kết bạn với một người đàn ông vô gia cư lớn tuổi mà cô tin là người duy nhất cô có thể tin tưởng và hiện đang sống trong một trại tị nạn tồi tàn dưới Cầu Belén ở Cusco.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của truyền thông Peru, nhiều người dân bày tỏ sự bức xúc trước cách một số tiểu thương đối xử với người nước ngoài yếu thế. Một người dân cho biết: “Cô ấy từng gõ cửa nhiều nhà nhưng không ai mở. Chỉ có người đàn ông lớn tuổi kia chia sẻ những gì ít ỏi mình có”.

Tình trạng hiện tại của Almond khiến bạn bè lo lắng cô có thể tiếp tục mất tích nếu không được hỗ trợ kịp thời. Một người bạn thân đã bay từ Anh sang Cusco để cố gắng thuyết phục cô chấp nhận điều trị và trở về nhà. “Chúng tôi chỉ mong cô ấy trở lại an toàn trong vài ngày tới”, người này chia sẻ.

Theo khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Anh, mỗi năm có hơn 100.000 du khách Anh đến Peru, phần lớn ghé qua thành phố Cusco - điểm đến chính trên hành trình khám phá Machu Picchu và đường mòn Inca. Tuy nhiên, tình trạng cướp giật và các vụ tấn công cá nhân dù hiếm nhưng vẫn xảy ra tại các khu vực đông khách du lịch như Cusco và Arequipa.

Câu chuyện của Hannah Almond đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn cho du khách nước ngoài tại Nam Mỹ , đặc biệt là những người đi du lịch một mình và dễ tổn thương. Trong khi đó, nỗ lực đưa Almond trở về nhà vẫn đang được tiếp tục.

Theo Daily Mail

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày