Tập 337 của "Running Man" là tập có tên "Tuần lễ của Haha", có nghĩa là Haha được quyền đặt ra thử thách để các thành viên khác tham gia. Và có lẽ, anh chàng Haroro này là người chơi "ác" nhất khi quyết định đưa các thành viên vào các thử thách liên quan đến nỗi sợ của họ.
Song Ji Hyo được biết đến như một nữ cường nhân mạnh mẽ, bóng hồng kiên cường của "Running Man" nhưng dù cao thì cô vẫn có những nỗi sợ của riêng mình. Và Haha đã nắm được "điểm yếu" này của Song Ji Hyo để mợ Ji ngố có một trải nghiệm vô cùng nhớ đời. Vậy nỗi sợ của mợ Ji là gì?
Mợ Ji la toáng khi thấy thử thách mà mình phải đối diện
Đó chính là sâu bọ và côn trùng! Khổ thân mợ Ji, bị ám ảnh và sợ côn trùng đến độ chân đứng không vững, hét toáng rồi chửi rủa Haha bị điên. Nhưng cuối cùng mợ vẫn phải tham gia thử thách này:
Haha được quyền cứu thành viên khỏi thực hiện nhiệm vụ nên mợ Ji đã cầu cứu Haha rất thảm thiết khiến anh chàng mủi lòng và giúp Ji Hyo thoát khỏi "địa ngục trần gian" mà cô sắp phải đối mặt.
Đây là cách mợ Ji cầu cứu!
Haha cứu Ji Hyo, chấp nhận để Jong Kook và Kwang Soo chịu phạt
Đây là lần thứ 2 Haha "bỏ rơi" Jong Kook, cứu thành viên khác để chàng Hổ phải đối diện với nỗi sợ của chính mình, đó chính là ăn hết suất ăn khổng lồ chứa đầy dầu mỡ, chất béo - thứ mà Kim Jong Kook tuyệt nhiên kiêng kị.
Jong Kook không ngừng đe dọa Haha trong lúc hậm hực ăn hết đồ ăn
(Nguồn: phimbathu)