Điểm tin thân cận: Vì lý do gì mà dù yêu nhau say đắm nhưng Justin và Selena vẫn 5 lần 7 lượt chia tay?

Tee, Theo Helino 21:32 11/03/2018

Những trục trặc mà Justin và Selena gặp phải, khiến cho cặp đôi yêu nhau mà chia tay hết lần này tới lần khác.

Theo dõi chuyện tình Justin Bieber và Selena Gomez những năm qua, hẳn chẳng ai còn lạ với chuyện hôm nay chia tay, ngày mai tái hợp của họ. Gần đây nhất, vừa có tin tức cho biết họ lại tạm chia tay lần nữa, ngay sau những ngày âu yếm nhau tình tứ.

Nguồn tin thân cận của Hollywood Life chia sẻ: "Mối quan hệ của họ luôn trong tình trạng bất ổn. Khi họ ở bên nhau, mọi chuyện đều tuyệt. Khi không ở bên nhau, họ lại nhớ nhau, nhưng đồng thời lại muốn có cuộc sống riêng của mình. Đây là kiểu tình huống được cái này thì mất cái kia. Họ sẽ liên tục chia tay rồi tái hợp vì không cảm thấy có ai khác hiểu được mình. Đây là một vòng luẩn quẩn không hồi kết".

Điểm tin thân cận: Vì lý do gì mà dù yêu nhau say đắm nhưng Justin và Selena vẫn 5 lần 7 lượt chia tay? - Ảnh 1.

Justin và Selena say đắm bên nhau dịp lễ Valentine năm nay.

Một vấn đề khác là mẹ của Selena - Mandy Teefey không muốn Justin quay trở lại cuộc đời Selena vì mối quan hệ tình cảm đầy vấn đề của họ trong quá khứ.

"Mẹ Selena giám sát mọi chuyện vì những tổn thương Justin gây ra cho Selena trước đây. Mặc dù mẹ Selena đã thấy được sự thay đổi ở Justin, nhưng bà ấy vẫn lo ngại cậu ta ngựa quen đường cũ. Tâm trạng bà ấy bối rối vì muốn điều tốt nhất cho con gái mình", nguồn tin tiết lộ.

Điểm tin thân cận: Vì lý do gì mà dù yêu nhau say đắm nhưng Justin và Selena vẫn 5 lần 7 lượt chia tay? - Ảnh 2.

Mẹ của Selena Gomez.

Ngoài gia đình, thì sự nghiệp của họ cũng là một rào cản. Nguồn tin khác cho biết: "Sự nghiệp đã khiến họ xa nhau. Bên cạnh đó, họ còn cãi vã về tương lai của cả hai, về chuyện liệu họ sẽ kết hôn, có con, hay sống chung. Những câu hỏi này và kế hoạch tương lai khiến họ đau đầu và trăn trở mỗi ngày. Thay vì nói ra những lo lắng này, thì đôi lúc họ lại buồn bực, chẳng muốn nói về đề tài đó".

Thậm chí, Sel và Justin còn không muốn người ngoài như bác sĩ tâm lý can thiệp vào, mà muốn tự giải quyết mọi thứ. "Họ cho rằng mình chẳng cần đi tư vấn tâm lý, mà chỉ cần đến nhà thờ, để niềm tin của họ giải quyết tất cả. Họ đặt mọi chuyện vào bàn tay Chúa. Họ cho rằng việc đi tư vấn tâm lý là một thất bại. Nếu mối quan hệ này đi đến mức như thế, họ sẽ không buồn cứu vãn nữa".