Đi xem phim kinh dị lại còn gặp ngay quả bóng váy trắng đứng lặng lẽ ở góc rạp, nhiều khán giả không khỏi "lạnh sống lưng"

Nam An, Theo Helino 12:26 06/05/2019

Kéo nhau đến rạp để xem phim kinh dị đã sợ hãi rồi, nhưng bất ngờ thấy một cái bóng trắng toát lặng lẽ đứng trong bóng tối ở góc rạp chiếu chắc hẳn sẽ khiến không ít khán giả có cảm giác nổi da gà, lạnh sống lưng.

Đối với các "mọt phim" thì việc đến rạp chiếu ngoài việc trải nghiệm âm thanh chân thực, sống động thì điều quan trọng không kém là được hòa mình vào số đông trải nghiệm cảm xúc kích thích cực đại. 

Và hẳn là với các bộ phim hành động hay phim kinh dị thì việc cả rạp phim cùng nhau "ố á" hay la hét trước những pha gay cấn, thót tim quả thực sẽ mang lại những khoảnh khắc thú vị hơn hẳn việc ngồi xem phim nhàm chán ở nhà. 

Đi xem phim kinh dị lại còn gặp ngay quả bóng váy trắng đứng lặng lẽ ở góc rạp, nhiều khán giả không khỏi lạnh sống lưng - Ảnh 1.

Một cái bóng trắng toát đứng lặng lẽ ở góc phòng khiến nhiều khán giả nổi da gà khi nhìn qua

Đặc biệt, không chỉ nội dung phim có phần kinh dị, đôi lúc sự sợ hãi lại bắt nguồn từ chính những nhân vật mô phỏng xuất hiện ngay ở trong rạp. 

Mới đây, trong lúc đi xem phim "Mẹ ma than khóc" ở một rạp chiếu phim tại Hà Đông (Hà Nội), một bạn trẻ đã nhanh tay chụp lại hình ảnh một bóng váy trắng đứng trong bóng tối ở góc phòng chiếu khiến nhiều người hết hồn. Có lẽ, bóng váy trắng ấy mô phỏng lại chính là mẹ ma trong bộ phim.

Đi xem phim kinh dị lại còn gặp ngay quả bóng váy trắng đứng lặng lẽ ở góc rạp, nhiều khán giả không khỏi lạnh sống lưng - Ảnh 2.

Có lẽ một nhân viên rạp phim đã hóa trang thành "mẹ ma" - nhân vật chính trong bộ phim

Chắc hẳn mỗi lần mẹ ma trong phim bất thình lình xuất hiện rồi nhìn sang bóng váy trắng đó, không ít người sẽ phải hết hồn và cảm thấy ''lành lạnh'' nơi sống lưng. Và rồi khi ánh đèn sáng lên nỗi sợ sẽ chuyển hóa thành sự thích thú rồi thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện đó chỉ là người hóa trang để tăng thêm sự kích thích cho khán giả. 

Đi xem phim kinh dị lại còn gặp ngay quả bóng váy trắng đứng lặng lẽ ở góc rạp, nhiều khán giả không khỏi lạnh sống lưng - Ảnh 3.

Không chỉ mặc váy trắng, "mẹ ma" phiên bản phụ còn trùm một chiếc khăn trắng tinh

Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ và thích thú. Đồng thời cũng phải gật gù trước sự đầu tư của rạp chiếu khi tăng thêm phần kịch tính cho khán giả đến rạp. 

Bộ phim Mẹ ma than khóc La Llorona (The curse of la llorona) kể về truyền thuyết của La Llorona - một người phụ nữ lang thang khắp nơi trong tiếng than khóc, từ đời này sang đời khác để tìm lại hai đứa con do chính tay bà giết chết. Qua những lời truyền miệng dân gian, La Llorona thường chỉ xuất hiện vào lúc trời tối hay đêm khuya muộn, cất lên tiếng khóc ai oán và bắt cóc trẻ em vô tội dìm chết xuống sông để trả thù nỗi đau mất con.

Lấy bối cảnh vào năm 1973 tại Los Angeles, Anna Garcia - một nhân viên công tác xã hội góa chồng đang nuôi nấng hai đứa con nhỏ. Trong một lần khi tham gia điều tra một vụ bạo hành trẻ em, Anna đã được cảnh báo về sự tồn tại của ác ma than khóc La Llorona. Sau đó, liên tiếp những điều bí ẩn xảy ra với gia đình nhỏ. Trước mối hiểm họa có thể ập đến hai người con của mình bất kỳ lúc nào, Anna buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của một thầy cúng địa phương để tống khứ bà mẹ ác quỷ về nơi mụ thuộc về. Nhưng cô không chắc chừng đó liệu có đủ để ngăn cản thế lực hắc ám trên...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày