Đi họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng âm thầm thanh toán hóa đơn rồi ra về, nửa đêm nhận được 35 triệu chuyển khoản mà bật khóc

Thiên An, Theo Thanh niên Việt 22:41 25/05/2025
Chia sẻ

Hành động của lớp trưởng khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

Ai cũng từng ít nhất một lần tham gia họp lớp. Có người mong ngóng, có người né tránh. Người ủng hộ thì bảo: "Gặp lại bạn cũ, ôn chuyện xưa là điều quý giá". Người phản đối lại than rằng họp lớp bây giờ chỉ toàn khoe mẽ, so đo thành tựu, chẳng còn chút tình xưa nghĩa cũ.

Nhưng có lẽ sau khi đọc xong câu chuyện này, bạn sẽ muốn nghĩ lại.

Lâm Dương từng là gương mặt nổi bật trong lớp thời đi học. Vừa là lớp trưởng, vừa là Chủ tịch Hội sinh viên, lại giỏi giang, hoạt bát, năng nổ. Khi bạn bè còn đang học hành lo thi cử, Lâm Dương đã bắt đầu kiếm được tiền. Ra trường, Lâm Dương chuyển lên thành phố lớn lập nghiệp và nhanh chóng gặt hái thành công.

8 năm sau tốt nghiệp, Lâm Dương mới trở lại quê nhà và tổ chức buổi gặp mặt bạn cũ. Hào phóng và nhiệt tình như xưa, anh đã mời cả lớp đến nhà tiệc lớn, sau đó còn bao trọn quán karaoke sang trọng nhất thị trấn. Mọi chi phí đều do anh âm thầm thanh toán.

Thế nên, đến Tết năm nay, khi vừa tròn 20 năm ra trường, nhóm lớp rục rịch nhắc chuyện họp mặt, mọi người liền đồng loạt tag tên Lâm Dương:

“Lớp trưởng ơi, hay cậu đứng ra tổ chức lần này đi!”.

Lâm Dương chẳng chút do dự, lập tức nhắn trong nhóm:

“Mùng 5 Tết họp lớp nhé. Kỷ niệm 20 năm mà, phải thật đông đủ. Tôi bao hết, không ai được tranh phần!”.

Đúng hẹn, gần như cả lớp đều có mặt. Quán ăn hôm ấy kín ba bàn lớn, ai cũng tay bắt mặt mừng. Là người chủ trì, Lâm Dương khéo léo đi chào từng người, nói chuyện với từng nhóm, khiến không ai bị lạc lõng hay bị quên lãng. Không khí ấm cúng, rộn ràng kéo dài đến tận tối muộn.

Đi họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng âm thầm thanh toán hóa đơn rồi ra về, nửa đêm nhận được 35 triệu chuyển khoản mà bật khóc- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi buổi tiệc gần kết thúc, Lâm Dương lặng lẽ ra quầy thanh toán. Trước khi rời đi, anh nhắn cho một bạn nữ cùng lớp:

“Tớ có việc phải về trước, mọi người cứ vui vẻ nhé. Hẹn lần sau!”.

Về đến nhà, vợ và con anh vẫn thức đợi. Vừa thấy chồng bước vào, vợ anh liền trách:

“Công ty mình mấy tháng nay thua lỗ, mà anh vẫn còn tâm trạng đi tụ họp à?”.

Lâm Dương chỉ nhẹ nhàng trấn an rồi vào phòng. Sau khi tắm rửa, vừa cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn chuyển khoản: 10.000 tệ (khoảng 35 triệu đồng) . Anh còn đang ngạc nhiên thì tin nhắn tiếp theo từ bạn nữ ban nãy đến:

“Cả lớp đã nói sẽ chia tiền đều rồi, không ngờ cậu lặng lẽ trả hết còn về trước. Tổng chi phí bữa nay là 8.000 tệ, tụi tớ gửi thêm 2.000 tệ để lì xì cho con cậu. Hôm nay ai cũng vui, thật lòng cảm ơn cậu. Chúc gia đình cậu năm mới bình an. Sang năm mình lại họp lớp nhé!”.

Lâm Dương lặng người. Mắt cay xè.

Không phải vì số tiền được chuyển lại, mà vì tình cảm chân thành từ những người bạn cũ - những người tưởng chừng đã xa nhau cả hai thập kỷ.

Anh thầm nghĩ: “Có những người bạn như thế, họp lớp năm nào cũng đáng để tham gia”.

Còn bạn thì sao?

Bạn có muốn đi họp lớp không?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày