Đi dạo bãi biển nhặt được vật kỳ lạ tưởng hóa thạch, 2 mẹ con hí hửng rước về nhà nào ngờ suýt gặp họa sát thân, tan hoang nhà bếp

L.T, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 12:05 14/12/2020

Thật không quá khi so sánh trường hợp của 2 mẹ con rằng chẳng khác nào họ rước "quỷ" về nhà.

Chị Jodie Crews và con gái Isabella (8 tuổi) ở hạt Kent (Anh) mới đây đã có trải nghiệm "nhớ đời" khi rước về một thứ mà họ cứ nghĩ là hóa thạch hay món cổ vật có giá trị lịch sử nào đó, để rồi không ngờ nó lại suýt lấy mạng cả 2 mẹ con.

Theo The Sun, vào ngày 5/12, bà mẹ 38 tuổi và con gái dắt chó dọc bãi biển Sandown thì nhặt được một vật kỳ lạ. Họ nhấc lên xem và đinh ninh rằng đó ắt hẳn là một thứ có giá trị nên quyết định mang về nhà. Jodie còn cẩn thận chụp hình và đăng tải lên mạng xã hội nhờ cư dân mạng thông thái xác định xem nó chính xác là thứ gì.

Đi dạo bãi biển nhặt được vật kỳ lạ tưởng hóa thạch, 2 mẹ con hí hửng rước về nhà nào ngờ suýt gặp họa sát thân, tan hoang nhà bếp - Ảnh 1.

Vật thể lạ mà 2 mẹ con Jodie nhặt được

Cô đăng ảnh lên các trang, hội nhóm khảo cổ và hóa thạch nhưng không ai phát hiện ra nó là một quả lựu đạn.

Nào ngờ, khi 2 mẹ con vẫn đang hí hửng tìm hiểu về "món đồ kỳ lạ" mới nhặt được thì bất ngờ nó phát nổ, phá tan chiếc bồn rửa nhưng may mắn không cướp đi sinh mạng của 2 mẹ con.

Đi dạo bãi biển nhặt được vật kỳ lạ tưởng hóa thạch, 2 mẹ con hí hửng rước về nhà nào ngờ suýt gặp họa sát thân, tan hoang nhà bếp - Ảnh 2.
Đi dạo bãi biển nhặt được vật kỳ lạ tưởng hóa thạch, 2 mẹ con hí hửng rước về nhà nào ngờ suýt gặp họa sát thân, tan hoang nhà bếp - Ảnh 3.
Đi dạo bãi biển nhặt được vật kỳ lạ tưởng hóa thạch, 2 mẹ con hí hửng rước về nhà nào ngờ suýt gặp họa sát thân, tan hoang nhà bếp - Ảnh 4.

Một phần căn phòng bếp bị lựu đạn phá hủy

Jodie cho biết: "Nó đột nhiên biến thành một quả cầu lửa. Con gái tôi hét lên và chạy ra cửa sau. Tôi nắm lấy quả lựu đạn và chạy thẳng vào nhà bếp rồi ném nó vào bồn rửa. 2 mẹ con tôi đã may mắn thoát chết. Sau đó tôi lao lên tầng trên để thấm một chiếc khăn tắm rồi ném nó ra ngoài".

Jodie đảm bảo rằng con gái cô được an toàn trước khi ôm lấy những chú mèo con và chó cưng của cô tháo chạy. Những người hàng xóm chạy đến hỗ trợ và một người đã gọi cứu hỏa.

Hóa ra đó là một quả lựu đạn sót lại từ Thế chiến II. Nó đã phát nổ rồi bốc cháy trong bồn rửa, bốc khói nghi ngút trong nhà của Jodie.

Đi dạo bãi biển nhặt được vật kỳ lạ tưởng hóa thạch, 2 mẹ con hí hửng rước về nhà nào ngờ suýt gặp họa sát thân, tan hoang nhà bếp - Ảnh 5.

Jodie cho biết: "Tôi đã được yêu cầu không được uống nước từ vòi vì một số hóa chất từ lựu đạn có thể đã nhiễm vào nước. Một người lính cứu hỏa nói rằng đó là một quả lựu đạn. Anh ấy nói rằng nó thường được bao phủ bởi một lớp sáp bảo vệ."

Jodie mô tả về thứ mà cô từng nghĩ là hóa thạch: "Nó có những đường gờ kỳ lạ và trông giống một mảnh xương hơn. Nó không nặng lắm. Tôi nghĩ đó có thể là một mảnh xương con gì đó. Chẳng có dấu vết chút kim loại nào ở đó".

Thậm chí, sau khi mang nó về nhà, 2 mẹ con cô còn trưng bày nó một cách kiêu hãnh trên bàn phòng khách. Sau khi đọc các gợi ý trên mạng xã hội, Jodie đã thăm dò vật thể bằng một chiếc ghim. Cô kể: "Ngay khi tôi đặt ghim vào, chiếc vỏ dường như tan chảy một chút và sau đó nó phát nổ. Chúng tôi đã thoát chết kỳ diệu. Lẽ ra mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn gấp trăm lần. Tất cả bạn bè của tôi đã bắt tôi phải hứa sẽ không nhặt bất cứ thứ gì từ bãi biển nữa".

Cô tin rằng quả lựu đạn 80 tuổi có thể đã bị cuốn trôi bởi những cơn bão gần đây và triều cường. "Con gái tôi vô cùng dũng cảm và đã làm tất cả những điều đúng đắn. Con bé chạy đến nơi an toàn và kêu cứu. Tôi rất tự hào về con", Jodie xúc động.

Nguồn: The Sun

Đi dạo bãi biển nhặt được vật kỳ lạ tưởng hóa thạch, 2 mẹ con hí hửng rước về nhà nào ngờ suýt gặp họa sát thân, tan hoang nhà bếp - Ảnh 6.