"Đến Ôm Em": Cái kết đẹp như mơ nhưng vẫn khiến người xem hụt hẫng

Ann, Theo Trí Thức Trẻ 16:59 20/07/2018

So với những gì 30 tập phim trước đem lại, hai tập cuối của "Đến Ôm Em" lại không thể khiến khán giả được thỏa mãn tuyệt đối.

Tác phẩm melodrama của đài MBC Đến Ôm Em (Come And Hug Me) đã chính thức khép lại hành trình 32 tập vào tối 19/7 vừa qua. Bộ phim bi này thực sự đã đem đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả và may mắn thay, một cái kết hạnh phúc ngoài mong đợi đã diễn ra. Với sự chỉn chu cho đến những giây phút cuối cùng, Đến Ôm Em đã trở thành minh chứng tiếp theo cho việc rating cũng chỉ là một con số. Tuy nhiên, mặc dù có một kết cục trong mơ, hai tập cuối của Come And Hug Me vẫn không thực sự đưa cảm xúc người xem lên tới tột đỉnh.

Đến Ôm Em: Cái kết đẹp như mơ nhưng vẫn khiến người xem hụt hẫng - Ảnh 1.

Cách "gỡ" quá nhạt nhòa cho một nút thắt kéo dài đến 12 năm

Theo dõi kẻ giết người Yoon Hee Jae vượt ngục thành công và ngang nhiên thực hiện tội ác, nỗi căm phẫn của các nhân vật trong phim cũng như của chính khán giả đã được đẩy đến tột cùng. Chỉ để khẳng định trong người con trai mình cũng đang chảy một dòng máu như hắn, có một tâm hồn tàn ác như hắn mà Yoon Hee Jae đã không tiếc công sức gieo rắc nỗi đau đến bao gia đình. Thế nhưng cuối cùng, Chae Do Jin tất nhiên đã không chọn đi con đường như hắn.

Đến Ôm Em: Cái kết đẹp như mơ nhưng vẫn khiến người xem hụt hẫng - Ảnh 2.
Đến Ôm Em: Cái kết đẹp như mơ nhưng vẫn khiến người xem hụt hẫng - Ảnh 3.

Tuy nhiên, đây cũng là phân cảnh người xem cảm thấy có đôi chút hụt hẫng. Rõ ràng là khoảnh khắc mở nút thắt cho bi kịch kéo dài 12 năm giữa các nhân vật, cũng là khoảnh khắc mở nút cho 30 tập phim trước đó nhưng cuối cùng, màn tái ngộ của Yoon Hee Jae và Chae Do Jin lại không để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Sự phẫn nộ điên cuồng của Chae Do Jin bỗng được "hãm" lại một cách bất ngờ. Chỉ mới đây thôi, anh còn khiến cho nhiều khán giả dậy sóng vì nụ cười nguy hiểm cũng như sự nóng nảy khi có kẻ đe dọa Han Jae Yi.

Đến Ôm Em: Cái kết đẹp như mơ nhưng vẫn khiến người xem hụt hẫng - Ảnh 4.

Nụ cười này của Chae Do Jin từng khiến khán giả không khỏi rùng mình.

Vậy mà lần này, chỉ sau một thoáng, Chae Do Jin đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và suy luận ra Jae Yi của anh vẫn an toàn. Những diễn biến tiếp theo giữa Chae Do Jin và người mà anh từng gọi là cha - Yoon Hee Jae cũng không có gì đặc sắc hay để lại dấu ấn.

Đến Ôm Em: Cái kết đẹp như mơ nhưng vẫn khiến người xem hụt hẫng - Ảnh 5.
Đến Ôm Em: Cái kết đẹp như mơ nhưng vẫn khiến người xem hụt hẫng - Ảnh 6.

Chưa hết, nữ chính Han Jae Yi cũng thoát khỏi tay kẻ ác mà hầu như chẳng gặp chút khó khăn nào. Dù Yoon Hee Jae vẫn còn có ý định thoát thân một lần nữa nhưng Chae Do Jin nhanh chóng bắn vào chân hắn để ngăn lại, và cũng chỉ thế là hết! Mọi chuyện kết thúc quá nhanh và có phần… đơn giản khiến người xem khá hụt hẫng.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một lấn cấn nhỏ của khán giả trước một kết thúc có hậu đến "bất ngờ"

Từng có nhiều phim truyền hình Hàn Quốc sở hữu cái kết gây sốc như... tát thẳng vào mặt khán giả. Và với một bộ phim thuộc thể loại melodrama như Come And Hug Me, càng về cuối phim thì cái kết bi thương như ngày càng hiện rõ trước mắt người xem vậy.

Đến Ôm Em: Cái kết đẹp như mơ nhưng vẫn khiến người xem hụt hẫng - Ảnh 7.

Khi mà một phim hài như "High Kick 2" còn có thể có một cái kết bi kịch thì việc khán giả lo cho "Come And Hug Me" cũng là chuyện quá hiển nhiên.

Thế nên dù có một điểm trừ như trên, khán giả vẫn thở phào vì đã được thưởng thức một cái kết có hậu ngoài mong đợi. Kẻ ác đã phải cúi đầu trả giá, người tốt cuối cùng cũng có thể sống yên ổn. Suốt nhiều năm phải sống chung với nỗi đau, cuối cùng họ cũng phần nào được giải thoát. Mỗi nhân vật trong phim đều là một con người phải chịu đựng những nỗi đau chồng chất: Chae Do Jin với cảm giác tội lỗi khi là con trai của kẻ giết người hàng loạt, Han Jae Yi với nỗi đau mất gia đình, Gil Moo Won với nỗi ân hận rằng đã không bảo vệ được bố mẹ,… Mà những nỗi đau này, đều bắt nguồn từ con quái vật đội lốt người Yoon Hee Jae.

Đến Ôm Em: Cái kết đẹp như mơ nhưng vẫn khiến người xem hụt hẫng - Ảnh 8.
Đến Ôm Em: Cái kết đẹp như mơ nhưng vẫn khiến người xem hụt hẫng - Ảnh 9.

Chae Do Jin, Han Jae Yi cuối cùng cũng gỡ được tảng đá đã đè nặng trái tim họ suốt từng đó năm. Họ đã nương tựa vào nhau trong giây phút bi kịch nhất của cuộc đời, khi chỉ mới mười mấy tuổi và giờ đây, họ đã có thể bình yên ở cạnh nhau. Con gái người bị hại lại đi yêu con trai của hung thủ, đúng như "đối với hai người họ, đó không phải nghiệt duyên, mà là sự cứu giúp cho cả hai".

Đến Ôm Em: Cái kết đẹp như mơ nhưng vẫn khiến người xem hụt hẫng - Ảnh 10.
Đến Ôm Em: Cái kết đẹp như mơ nhưng vẫn khiến người xem hụt hẫng - Ảnh 11.
Đến Ôm Em: Cái kết đẹp như mơ nhưng vẫn khiến người xem hụt hẫng - Ảnh 12.

Người anh từng lầm đường lạc lối Yoon Hyun Moo cuối cùng cũng đã quay đầu. Những nhân vật khác cũng đã tìm được hướng đi cho riêng mình.

Đến Ôm Em: Cái kết đẹp như mơ nhưng vẫn khiến người xem hụt hẫng - Ảnh 13.

Còn những kẻ ác, chúng sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Yoon Hee Jae, một kẻ đã từ bỏ cuộc sống con người mà chọn làm ác quỷ, sẽ chẳng còn ai bên cạnh hắn nữa.

Đến Ôm Em: Cái kết đẹp như mơ nhưng vẫn khiến người xem hụt hẫng - Ảnh 14.

Và cuối cùng bộ phim đã kết thúc theo cách đúng như cái tên của nó.

Kết lại, dù không đủ thỏa mãn với kết cục của kẻ ác nhưng ít nhất, đã không còn bi kịch gì có thể xảy đến với Chae Do Jin, với Han Jae Yi, và với những nhân vật khác nữa. Suy cho cùng, khi xuyên suốt cả bộ phim toàn là những bất hạnh trong cuộc đời của mỗi nhân vật thì đây đã là một cái kết "nhân từ". May mắn làm sao khi cuối cùng, họ đã tìm được, và bảo vệ được hạnh phúc của riêng mình.

Đến Ôm Em: Cái kết đẹp như mơ nhưng vẫn khiến người xem hụt hẫng - Ảnh 15.

Cứ mãi hạnh phúc như thế này nhé. Cảm ơn và tạm biệt Yoon Na Moo, Gil Nak Won!