Đến nhà trông con giúp chị ruột, cô gái 18 tuổi bất ngờ bị anh rể đầu độc bằng 2 bát "thuốc cảm", lời khai của gia đình khiến sự việc càng thêm khó hiểu

Nguyên Dũng TT, Theo Trí Thức Trẻ 06:36 30/12/2021

Sau khi đầu độc em vợ bằng thuốc diệt cỏ, gã anh rể còn thản nhiên tháp tùng bố vợ vào bệnh viện thăm nạn nhân. Đến khi sự việc vỡ lở, ai nấy đều bàng hoàng và không thể lý giải nổi tại sao 1 người "hiền lành, ít nói" lại có hành động máu lạnh đến vậy.

Mới đây, thông tin Manh Manh (tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi), 1 cô gái 18 tuổi ở huyện Uy, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc bị anh rể là Trần Mỗ đầu độc bằng thuốc diệt cỏ đã làm dậy sóng cộng đồng mạng. Hiện tại, cảnh sát địa phương đã tạm giữ hình sự anh rể của Manh Manh. Vào ngày 28/12/2021, cô Quách - dì của Manh Manh - nói rằng nạn nhân vẫn đang gặp nguy hiểm và cả gia đình hy vọng kẻ gây án sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng.

Dì Quách cho biết, Manh Manh năm nay đang học đại học năm nhất ở huyện Uy. Vào ngày 5/12/2021, chị gái của Manh Manh có việc phải đi ra ngoài nên đã nhờ em gái đến nhà để giúp chăm sóc con nhỏ 3 tuổi. Trong thời gian đó, anh rể đã yêu cầu Manh Manh uống 2 cốc "thuốc cảm" với lý do ngăn ngừa cảm lạnh.

Nhưng ngày hôm sau, Manh Manh bắt đầu uể oải, nôn mửa và tiêu chảy. Ban đầu, gia đình nghĩ cô bé bị cảm lạnh nên đã mua thuốc từ trạm xá trong thôn, sau đó đưa Manh Manh đến trạm y tế để truyền dịch nhưng tình trạng bệnh tiếp tục xấu đi. Người thân cảm thấy có điều gì đó không ổn nên vội đưa cô đến bệnh viện huyện Uy để điều trị.

Đến nhà trông con giúp chị ruột, cô gái 18 tuổi bất ngờ bị anh rể đầu độc bằng 2 bát thuốc cảm, lời khai của gia đình khiến sự việc càng thêm khó hiểu - Ảnh 1.

Chị gái của nạn nhân cho biết Manh Manh bị ngộ độc thuốc diệt cỏ

Sau nhiều ngày chẩn đoán và điều trị, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, gia đình phải chuyển Manh Manh đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hà Bắc để điều trị. Vào ngày 17/12/2021, sau nhiều lần kiểm tra, bác sĩ phát hiện có chất paraquat (thuốc diệt cỏ) trong nước tiểu của Manh Manh với nồng độ là 70ng/ml.

"Con bé thậm chí còn chẳng biết chất paraquat là gì" - chị Manh Manh nói.

Cô cho biết em gái trước đó không hề uống thứ gì kỳ lạ, và cô chỉ nhớ rằng vào đêm ngày 5/12/2021, thuốc mà chồng cô pha cho Manh Manh có mùi rất lạ. Gia đình càng nghĩ càng thấy có chuyện không ổn, sau khi biết kết quả xét nghiệm, họ đã trình báo vụ việc lên công an địa phương.

Văn phòng Công an huyện Uy, thành phố Hình Đài cho biết, cảnh sát đã tạm giữ hình sự nghi phạm và đang điều tra toàn diện vụ việc.

Đến nhà trông con giúp chị ruột, cô gái 18 tuổi bất ngờ bị anh rể đầu độc bằng 2 bát thuốc cảm, lời khai của gia đình khiến sự việc càng thêm khó hiểu - Ảnh 2.

Nạn nhân Manh Manh hiện vẫn đang hôn mê và tình trạng rất nguy kịch

Cô Quách cho biết Manh Manh hiện đang bị suy hô hấp, chức năng gan thận bị tổn thương nặng, hôn mê sâu, tình trạng vô cùng nguy kịch. Về việc cô gái trẻ có thể hồi phục hay không vẫn là hy vọng hết sức mong manh. Gia đình Manh Manh đều là nông dân, kinh tế không dư dả nên đang cố gom tiền với hy vọng có thể chữa khỏi cho con.

"Mối quan hệ của Manh Manh và anh rể khá tốt. Thế nên khi chân tướng vụ việc sáng tỏ chúng tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng thực sự không hiểu tại sao cậu ta lại làm như vậy" - cô Quách nói.

Ông Mã - cha của Manh Manh - nói rằng ông và con rể có mối quan hệ tốt, không hề xảy ra xích mích.

"Con rể thường ngày làm việc bên ngoài nên chúng tôi ít có cơ hội tiếp xúc. Ban đầu, khi chưa tìm ra nguyên nhân, nó còn giúp đưa tôi đến bệnh viện thăm con" - ông Mã nói thêm.

Theo cô Quách nhận xét thì tính cách của Trần Mỗ hơi hướng nội, sau khi sự việc xảy ra, người thân của anh ta cũng không hề đến xin lỗi hay chia buồn.

Trước hành vi khó hiểu của hung thủ Trần Mỗ, dân mạng cũng để lại nhiều bình luận trái chiều cũng như phỏng đoán nguyên do hắn ta đầu độc em vợ: "Thật sự khó hiểu, chẳng lẽ tự nhiên vô duyên vô cớ đi hại người ta à?"; "Thấy gia đình có vẻ cũng ấm êm, quan hệ anh rể - em vợ cũng hoà thuận mà sao tự nhiên lại thế nhỉ? Có gì khuất tất chăng?"; "Dùng hẳn thuốc diệt cỏ thì hết cách cứu rồi, phải hận thù lắm mới hạ quyết tâm giết người đến thế"; "Không biết nguyên nhân là gì luôn, thật khó hiểu"; "Có khi nào gia đình quá vô tâm nên mới không biết con rể đã mang hận thù từ lúc nào?"; "Chắc phải có thâm thù đại hận gì thì mới ra tay độc ác như vậy chứ nhỉ?"; "Chồng có ở nhà mà lại gọi em gái đến nhà trông con hộ, tôi thấy cô chị cũng đáng trách và quá chủ quan"; "Phải chăng gã anh rể có ý đồ bất chính, sợ bị lộ nên đã ra tay bịt đầu mối?"...

Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát ở huyện Uy, thành phố Hình Đài tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Nguồn: QQ