Đêm tân hôn nhận "quà cưới" là khoản nợ 363 triệu đồng, hiện tại của cặp vợ chồng khiến tất cả ngỡ ngàng

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 17:06 12/07/2025
Chia sẻ

Họ đến với nhau trong tình trạng không những trắng tay mà còn phải gánh 1 khoản nợ “từ trên trời rơi xuống”.

Đêm tân hôn giàn giụa nước mắt

Trần Dĩnh và chồng - Vương Hải đều sinh năm 1993, gặp nhau khi cùng làm việc trong một công ty công nghệ nhỏ ở Hàng Châu (Trung Quốc). Sau 3 năm hẹn hò, tìm hiểu, họ quyết định kết hôn nhưng tiệc đám cưới vừa dứt, cặp vợ chồng son đã phải nhận 1 tin “sét đánh” ngay trong đêm tân hôn: Phải trả nợ cho bố mẹ 2 bên.

Khoản nợ đầu tiên là 60.000 NDT (gần 220 triệu đồng) phát sinh từ việc cha của Vương Hải thất bại trong một thương vụ buôn bán vật liệu xây dựng. Khoản nợ thứ 2 là 40.000 NDT (khoảng 145 triệu đồng) mà mẹ của Trần Dĩnh đã vay để trả nợ cờ bạc cho em trai cô, sau đó không còn khả năng trả nên buộc cô đứng ra gánh thay.

“Tôi nhớ mãi hôm đó, hai đứa ngồi tính sổ, nhìn nhau mà chỉ biết khóc” - Trần Dĩnh viết.

Đêm tân hôn nhận "quà cưới" là khoản nợ 363 triệu đồng, hiện tại của cặp vợ chồng khiến tất cả ngỡ ngàng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vốn dĩ từ xưa đến lúc về chung 1 nhà, gia đình của cả 2 cũng không khá giả gì, gọi là khổ cũng không sai nên họ gần như không nhận được sự trợ giúp tài chính nào. Thậm chí đến cả tiền học phí thời Đại học, họ cũng phải đi vay và đi làm kiếm tiền tự trả. Vừa trả hết khoản nợ sinh viên, Trần Dĩnh và Vương Hải mới dám kết hôn, vậy mà…

Gom từng đồng mừng cưới để trả nợ, chấp nhận bắt đầu từ số âm

Tổng số tiền mừng cưới sau khi trừ hết chi phí tiệc tùng chỉ còn lại vỏn vẹn 10.000 NDT (khoảng 36 triệu đồng) và điều đầu tiên cặp vợ chồng son này làm không phải là đi trăng mật, mà là chia đôi khoản tiền mừng cưới còn lại đó để trả bớt nợ cho gia đình 2 bên.

Thay vì sống như một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, họ bắt đầu cuộc sống thắt lưng buộc bụng đến cùng cực. Mỗi tháng, sau khi chi trả cho chi phí sinh hoạt tối thiểu, hai người cùng nhau tích từng đồng để trả nợ cho gia đình. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc.

Đêm tân hôn nhận "quà cưới" là khoản nợ 363 triệu đồng, hiện tại của cặp vợ chồng khiến tất cả ngỡ ngàng- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Suốt 2 năm đầu, gần như toàn bộ thu nhập được dồn vào việc trả nợ. Vương Hải chăm chỉ làm thêm giờ, còn Trần Dĩnh tranh thủ học thêm tiếng Anh để có thể chuyển sang vị trí phiên dịch viên, lương cao hơn. Cả hai không dám sa đà vào bất kỳ thói quen chi tiêu bốc đồng nào, cũng không dám nhận lời rủ rê tụ tập bạn bè vì một bữa ăn hàng có thể bằng 3 ngày tiền ăn ở nhà. Sang đến giữa năm thứ 3, họ chính thức trả xong toàn bộ khoản nợ.

“Hôm đó chúng tôi ra hàng tự thưởng bản thân mỗi người một bát mỳ bò, hóa đơn tổng cộng 36 NDT (khoảng 131 nghìn đồng), vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt. Cảm giác nhẹ nhõm vô cùng” - Trần Dĩnh hồi tưởng.

Nhưng họ không dừng lại ở đó. Thay vì nới lỏng chi tiêu, hai người tiếp tục giữ thói quen chi tiêu hệt như khi vẫn còn đang gánh nợ. Số tiền mà ngày xưa họ dành ra để trả nợ, thì giờ họ dùng để tiết kiệm và đầu tư. Họ gửi tiết kiệm định kỳ, mua thêm bảo hiểm nhân thọ, và đầu tư một phần nhỏ vào chứng khoán, không kỳ vọng sinh lời đậm mà ưu tiên an toàn, lời có thể ít nhưng chậm mà chắc còn hơn lãi nhanh mà rủi ro cao.

Cứ như vậy trong suốt 4 năm tiếp theo, khi đã tiết kiệm được một số vốn, họ bắt đầu mở tiệm bán đồ second-hand online. Song song với đó, Trần Dĩnh cũng mở lớp dạy thêm tiếng Anh vào buổi tối.

Hiện tại sau hơn 7 năm kết hôn và cố gắng hết công suất, vợ chồng Trần Dĩnh cũng có thể tự hào thở phào một cái khi nhìn thành quả của chính mình: Tài sản ròng gồm tiền mặt, sổ tiết kiệm, bảo hiểm và các khoản đầu tư đã đạt hơn 500.000 NDT - tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng.

“Chúng tôi từng nghĩ nếu trong tay có vài trăm triệu đồng, cuộc sống sẽ khá hơn biết mấy. Cũng không ngờ chỉ sau 7 năm, chúng tôi đã có được gấp 5 lần khoản nợ hồi mới cưới” - Trần Dĩnh viết.

Trần Dĩnh chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội với lời nhắn nhủ: “Chẳng ai muốn mang nợ nhưng nếu chịu nỗ lực và dám đối mặt, thì cũng chẳng ai là không trả được nợ. Và hôn nhân chỉ cần có sự đồng lòng, thì dư dả là điều chắc chắn”.

Theo Toutiao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày