Đây là ca khúc Phạm Quỳnh Anh lần đầu hát tặng khán giả với mong muốn "để cho hạnh phúc vận vào người"

AN, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/03/2019

Phạm Quỳnh Anh đã đưa toàn bộ khán giả có mặt tại đêm nhạc tối 24/3 trở về khoảng thời gian 9-10 năm trước bằng loạt hit cũ đình đám một thời.

Tối 24/3, Phạm Quỳnh Anh đã tổ chức đêm nhạc cover hit cũ tại TP.HCM. Trong không gian nhỏ, ấm cúng, nữ ca sĩ đã đưa toàn bộ khán giả, khách mời có mặt tại đây đi qua từng cung bậc cảm xúc khác nhau, có cả niềm vui, sự hạnh phúc và cả nỗi buồn "thấu tim" qua từng ca khúc. Với hơn 10 bài hát được biểu diễn, Phạm Quỳnh Anh còn giúp các khán giả thuộc thế hệ 8x, đầu 9x như được sống lại thời thanh xuân.

Ngoài cover các bản hit cũ, Phạm Quỳnh Anh còn mang tới điều đặc biệt cho khán giả khi thể hiện lại ca khúc "Mơ một hạnh phúc" của nữ ca sĩ Hiền Thục. Phạm Quỳnh Anh chia sẻ, trong chuyến lưu diễn tại Mỹ vừa qua cô đã có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng - tác giả ca khúc "Mơ một hạnh phúc" và nảy ra ý nghĩ khi trở về Việt Nam sẽ thể hiện ca khúc này cho khán giả TP.HCM. "Vì mình đang mơ về một hạnh phúc nên hát bài này để mong vận vào người", Phạm Quỳnh Anh dí dỏm bày tỏ. 

Phạm Quỳnh Anh cover "Mơ một hạnh phúc" của Hiền Thục

Không đau vì quá đau - Phạm Quỳnh Anh

Bên cạnh các bản hit cũ của riêng mình, Phạm Quỳnh Anh cũng thể hiện lại một số ca khúc của Lệ Quyên, Lam Trường, Hamlet Trương. Đặc biệt, khi thể hiện ca khúc "Ai rồi cũng khác" của Hamlet Trương theo yêu cầu từ khán giả, Phạm Quỳnh Anh đã để lại lời nhắn nhủ: "Các bạn còn trẻ hãy tận hưởng để thấy cuộc sống này đẹp lắm. Nếu có khó khăn hãy cố gắng vượt qua nó, nhớ nhé".

Đây là ca khúc Phạm Quỳnh Anh lần đầu hát tặng khán giả với mong muốn để cho hạnh phúc vận vào người - Ảnh 3.
Đây là ca khúc Phạm Quỳnh Anh lần đầu hát tặng khán giả với mong muốn để cho hạnh phúc vận vào người - Ảnh 4.

Phạm Quỳnh Anh đã mang đến cho khán giả TP.HCM một đêm nhạc tràn đầy cảm xúc với hàng loạt bản hit cũ được thể hiện xuyên suốt hơn 2 giờ đồng hồ.