Đây là 4 bộ phim "muối mặt" nhất xứ Hàn 4 tháng đầu năm

Chi Lanh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 10/05/2017

Đây là những chuyện tình cảm trong phim Hàn vướng phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía người xem trong bốn tháng đầu năm.

Thể loại tình cảm lãng mạn vốn là thế mạnh của các nhà làm phim xứ Hàn. Năm 2016 giới mọt phim Hàn đã được chiêu đãi bởi sự đổ bộ ồ ạt của hàng loạt chuyện tình siêu phẩm như Descendants Of The Sun (Hậu Duệ Mặt Trời), Goblin, Moonlight Drawn By Clouds (Mây Hoạ Ánh Trăng)...

Thế nhưng kể từ đầu năm 2017 đến nay, dòng phim này dường như đang lâm vào thế khó với bằng chứng là trong vòng bốn tháng, có đến bốn tựa phim sở hữu những chuyện tình bị khán giả quay lưng vì quá chán chường, nhạt nhẽo. Hãy cùng đi tìm lời giải cho những tựa phim kém may mắn này nhé.

1. Hwarang: The Beginning

"Mở hàng" phát sóng năm 2017, Hwarang: The Beginning (Hoa Kiếm Hwarang) xứng đáng được xem là "tội đồ" của nhà đài KBS khi chất lượng phim quá chênh lệch với những gì nhà đài quảng bá. Hình tượng những chiến binh Hoa Lang chủ đạo của phim bị biến tấu với tạo hình "xấu lạ". Không chỉ vậy, ngay cả chuyện tình cảm bên lề của các nhân vật cũng sơ sài đến mức khiến người ta ngao ngán.

Đây là 4 bộ phim muối mặt nhất xứ Hàn 4 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Nữ chính Aro (Go Ara) thường xuyên bị chỉ trích vì là "quả tạ" của kịch bản, chuyên tạo những kịch tính không cần thiết để cản trở quá trình tu dưỡng thành tài của đội quân Hoa Lang. Ngay cả nam chính Seon Woo (Park Seo Joon) càng về cuối phim lại càng bộc lộ tính cách bi luỵ, mù quáng, liên tục để tình cảm xen vào chính sự. Cuối phim cả hai đến với nhau và cái kết ai cũng có thể đoán được là nam chính từ bỏ uy quyền của quân vương để đổi lấy cuộc đời bằng an cùng nữ chính. Hai mươi tập phim trôi qua mông lung như một câu chuyện đùa của những kẻ si tình thiếu lý trí.

2. Tomorrow With You

Sau một năm kỉ niệm 10 năm thành lập với hàng loạt dự án "nở mặt nở mày" cùng với "cú chốt" thắng lợi Goblin, đài tvN khởi động năm mới không mấy suôn sẻ. Dù sở hữu "mỹ nhân hồ ly" Shin Min Ah và nam diễn viên có phong độ ổn đinh Lee Je Hoon, chuyện tình xuyên không của Tomorrow With You (Ngày Mai Bên Em) vẫn không đủ sức bền để giữ chân khán giả. Nhịp phim chậm rãi, sâu lắng chỉ được lòng số ít người xem, trong khi đó những ai trông chờ một kịch bản nhiều điểm nhấn hơn sẽ sớm bỏ cuộc trước tập thứ năm.

Đây là 4 bộ phim muối mặt nhất xứ Hàn 4 tháng đầu năm - Ảnh 2.

Cách kể chuyện lê thê là nhược điểm lớn nhất của phim. Khi biên kịch để dành rất nhiều bất ngờ mới sau cột mốc tập năm, nhưng rating lúc này đã giảm khá sâu và tiếp tục tuột không phanh đến kết quả sau cùng chỉ còn chưa đầy 1% dù rating tập đầu tiên là 3,178%.

3. Introverted Boss

Chuyện tình của chàng hướng nội và nàng hướng ngoại của Introverted Boss (Sếp Siêu Ngại Ngùng) tạo được khởi đầu hài hước và thư giãn cho các khán giả. Thế nhưng càng về sau, nội dung dần gây hụt hẫng, kéo theo rating trượt dài.

Đây là 4 bộ phim muối mặt nhất xứ Hàn 4 tháng đầu năm - Ảnh 3.

Tập năm của phim bị hoãn chiếu một tuần để nhà sản xuất... tự chấn chỉnh và thay đổi kịch bản hòng "thay máu" nội dung và lấy lại thiện cảm của người xem. Thế nhưng sau đó, chuyện tình văn phòng ngày càng bị thổi phồng và chứa nhiều tình tiết vô lý, khiến rating của một bộ phim ra mắt được 3% càng về sau lại càng lẹt đẹt.

4. The Liar And His Lover

The Liar And His Lover (Kẻ Nói Dối Và Người Tình) là một thất bại có thể tiên liệu trước của đài tvN khi nhà đài hy sinh hẳn một kịch bản chuyển thể nhiều tiềm năng cho dàn diễn viên non tay. Vai nữ chính được giao cho Joy (Red Velvet), một mẩu của nhóm nhạc nữ Red Velvet chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất. Còn nam chính Lee Hyun Woo sau hàng loạt tựa phim học đường thất bại vẫn tiếp tục nhận sắm vai nam chính "nửa mùa" thiếu quyết đoán và không tạo được bản sắc riêng.

Đây là 4 bộ phim muối mặt nhất xứ Hàn 4 tháng đầu năm - Ảnh 4.

Thêm vào đó, diễn biến tình cảm được ví như "vòng xoay Ngã Bảy" khi mối quan hệ tình cảm giữa các nhân vật cứ liên tục gương vỡ lại lành, trong khi tuyến nhân vật phụ xuất hiện quá ít ỏi khiến người xem không cảm nhận được sự kịch tính cần phải có của tình tay tư, tay năm mà cứ tiếp tục ngái ngủ trước những "cơn mưa nước mắt" của cặp đôi chính.

The Liar And His Lover vẫn chưa thể đủ đột phá để đáp lại sự yêu mến của khán giả dù bộ phim vẫn đang tiếp tục chiếm sóng tối đầu tuần trên đài cáp tvN. Rating của phim từ khi ra mắt đã luôn nằm trong top cuối của khung giờ, thậm chí suốt bốn tuần qua con số này cứ liên tục giảm qua từng tập.

Kết

Dường như thể loại phim tình cảm nói chung và những chuyện tình rom-com của màn ảnh Hàn nói riêng đang thiếu những nhân tố đặc sắc thật sự có thể đốn tim khán giả. Khi mà những bộ phim quán quân tỷ suất người xem hiện nay đều lần lượt rơi vào tay những tổ sản xuất phim tâm lý, hành động và thiên về hài hước, dòng phim lãng mạn truyền thống liệu có quá chủ quan trước sự đổi chiều của khán giả trong sự lựa chọn xem phim?

Trong tháng năm này, hàng loạt tựa phim mới được trình làng với hy vọng hồi sinh thể loại phim tình cảm, lãng mạn mà chúng ta mê đắm. Hãy cùng chờ đợi xem siêu phẩm của những cái tên cực hot như Ji Chang Wook, Kim Ji Won và Yoo Seung Ho bạn nhé!