Oan cho nữ chính "Man to Man": Xấu, khùng là vì biên kịch thích thế!

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 10:31 09/05/2017

Nhân vật Cha Do Ha của "Man to Man" không dưng mà kì lạ như vậy, đấy đều là ý đồ của biên kịch và nữ diễn viên Kim Min Jung.

Nữ chính Man to Man (Một Chọi Một) đang là nỗi bất bình của rất nhiều fan hâm mộ bộ phim lúc này. Người xem chỉ trích Cha Do Ha (Kim Min Jung) vì cô quá kém sắc, lại kém cả duyên. Họ nói rằng vì cô mà họ đã bỏ xem phim dù có yêu mến nam chính Park Hae Jin tới cỡ nào.

Thế nhưng, liệu có đúng là nhân vật này được tạo ra để chọc tức khán giả? Những lời chia sẻ của nữ diễn viên Kim Min Jung có thể sẽ giúp bạn "bớt ghét" Cha Do Ha đi một chút, đồng thời hiểu hơn về ý đồ xây dựng nhân vật của biên kịch phim Kim Won Suk.

Oan cho nữ chính Man to Man: Xấu, khùng là vì biên kịch thích thế! - Ảnh 1.

Tạo hình nhân vật Cha Do Ha do Kim Min Jung thủ vai

Trong buổi họp báo ra mắt Man to Man hôm 18/4 vừa qua, khi được hỏi về vai diễn Cha Do Ha, Kim Min Jung nói: "Lần đầu đọc kịch bản của bộ phim này, tôi đã không mong muốn nhân vật của mình xinh đẹp một cách quá hiển nhiên. Nếu muốn như vậy, tôi đã giữ lại mái tóc dài vốn đã thân quen với nhiều khán giả. Tuy nhiên, tôi đã dũng cảm cắt ngắn mái tóc của mình đi để thay đổi hình tượng bấy lâu nay". Như vậy, việc Cha Do Ha có một mái đầu "không ngấm nổi" chính là chủ ý của Kim Min Jung, cô muốn thử thách bản thân với một diện mạo hoàn toàn mới.

Oan cho nữ chính Man to Man: Xấu, khùng là vì biên kịch thích thế! - Ảnh 2.

Kim Min Jung cắt tóc ngắn là vì "không muốn xinh đẹp một cách quá hiển nhiên"

Về tính cách điên khùng của nhân vật này, nữ diễn viên cũng đã sớm chia sẻ: "Trong số những nhân vật tôi từng đảm nhận, Cha Do Ha là nhân vật nhẹ nhàng và thú vị nhất. Cô ấy là một người nhiệt huyết với công việc, đơn giản, hay quá khích nhưng cũng giàu tình cảm. Vì chưa yêu ai bao giờ nên khi đón nhận tình yêu đầu tiên, cô ấy rất ngô nghê và dại khờ". Như vậy có thể thấy, đối với biên kịch và các diễn viên của phim, Cha Do Ha là một nhân vật đơn giản, đáng yêu nhưng khi biết yêu thì lại "khùng thấy bà cố nội". Đây hoàn toàn là chủ ý của những người đứng sau bộ phim khi tạo ra một nữ chính quá đà như Cha Do Ha.

Oan cho nữ chính Man to Man: Xấu, khùng là vì biên kịch thích thế! - Ảnh 3.

Oan cho nữ chính Man to Man: Xấu, khùng là vì biên kịch thích thế! - Ảnh 4.

Cha Do Ha ảo tưởng là vì mới biết yêu

Không ít khán giả sau khi tiếp tục theo dõi Man to Man đã nhận xét, nhân vật Cha Do Ha đã bớt đáng ghét hơn trong những tập gần đây và thậm chí còn bộc lộ nhiều khía cạnh đáng yêu trong tính cách. Ngay cả với nam chính Kim Seol Woo (Park Hae Jin), trước nay anh không hề bênh vực cô gái này về khoản nhan sắc nhưng cũng chưa bao giờ ghét bỏ cá tính của cô cả.

Chàng điệp viên Ghost từng nói với sếp của mình rằng anh có linh cảm không hay về nhiệm vụ tìm tượng gỗ thứ hai, khi mà khả năng tán gái của mình khó mà thành công bởi vì đối tượng… không phải là mĩ nhân. Thậm chí, anh còn nói thẳng trước mặt Cha Do Ha và mọi người rằng cô không phải là mẫu người anh thích, quần áo thì thô kệch, tóc tai thì quê mùa.

Oan cho nữ chính Man to Man: Xấu, khùng là vì biên kịch thích thế! - Ảnh 5.

Dù suốt ngày khen Cha Do Ha xinh đẹp nhưng anh biết thừa cô chẳng phải mĩ nhân

Oan cho nữ chính Man to Man: Xấu, khùng là vì biên kịch thích thế! - Ảnh 6.

"Cô ấy không phải "style" của tôi. Quần áo thì thô kệch, tóc tai thì quê mùa"

Thế nhưng, mỗi lần dìm hàng Cha Do Ha, thái độ của Kim Seol Woo đều như chỉ đang đùa vui. Anh thậm chí còn tỏ ra khá thích thú với việc cô gái này buộc hết tóc lên sau khi muối mặt vì bị chê xấu. Mặc dù những gì Kim Seol Woo làm là vì nhiệm vụ, người xem cũng có thể nhận ra anh đang ngày càng có tình cảm thật sự với Cha Do Ha. Với chàng trai này, có lẽ Cha Do Ha là một cô gái dễ thương, và nếu đã thấy cô ấy dễ thương thì ngay cả khi sự thật là cô ấy xấu, Kim Seol Woo vẫn yêu mến cô như thường. Chuyện này không hề hiếm ở ngoài đời đúng không?

Oan cho nữ chính Man to Man: Xấu, khùng là vì biên kịch thích thế! - Ảnh 7.

Nụ cười thích thú của Kim Seol Woo khi thấy Cha Do Ha buộc hết tóc lên vì bị chê

Dẫu sao, Kim Min Jung cũng đã bị dìm tơi bời sau khi quyết định cắt phăng mái tóc dài và khoác lên mình những bộ đồ kém mốt. Ngay cả khi Cha Do Ha lột xác trong buổi tiệc tại Nga thì với nhiều khán giả, như vậy vẫn là chưa đủ. Thế nhưng khi đem so sánh hình ảnh trên phim của nữ chính và hình ảnh ngoài đời của Kim Min Jung, cũng là với mái tóc ngắn nhưng ăn mặc đã "sang chảnh" hơn rất nhiều, người xem lại có suy nghĩ, có lẽ đến gần cuối phim Cha Do Ha mới thực sự bùng nổ và lột xác triệt để cho vừa lòng fan anh Kim!

Oan cho nữ chính Man to Man: Xấu, khùng là vì biên kịch thích thế! - Ảnh 8.

Cha Do Ha đang xấu xí như hình bên trái, nhưng cô ấy có thể xinh đẹp tới mức như hình bên phải cơ mà!

Oan cho nữ chính Man to Man: Xấu, khùng là vì biên kịch thích thế! - Ảnh 9.

Oan cho nữ chính Man to Man: Xấu, khùng là vì biên kịch thích thế! - Ảnh 10.

Tóc ngắn không có lỗi, lỗi là chưa biết tạo kiểu mà thôi

Oan cho nữ chính Man to Man: Xấu, khùng là vì biên kịch thích thế! - Ảnh 11.

Oan cho nữ chính Man to Man: Xấu, khùng là vì biên kịch thích thế! - Ảnh 12.

Cha Do Ha không hề kém cạnh người yêu cũ của idol một chút nào

Oan cho nữ chính Man to Man: Xấu, khùng là vì biên kịch thích thế! - Ảnh 13.

Như thế này đã đủ xứng với Kim Seol Woo chưa?

Với những ý đồ trên, Man to Man có thể chính là bộ phim hoàng tử - lọ lem Hàn Quốc hiếm hoi mà lọ lem đích thị là lọ lem chứ không phải là nàng tiên đội lốt lọ lem. Phim vẫn còn hẳn 10 tập nhưng có lẽ Cha Do Ha sẽ sớm chứng minh mình xứng đáng là nữ chính của một bộ phim nói về hai người đàn ông này. Đón xem Man to Man vào thứ Sáu – thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.