Park Hae Jin của "Man to Man": Thiên hạ đệ nhất mặt "mean" chính là anh!

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 18:46 09/05/2017

Trong khi fan mải mê chê nữ chính "Man to Man" thì anh Bắc đã luyện xong loạt chiêu thức "cute thần chưởng".

Mở đầu đầy bắt mắt, cứ tưởng Man to Man (Một Chọi Một) sẽ trở thành một cơn bão vì những cảnh hành động siêu ngầu hay vì cặp đôi bromance siêu hài hước, ai ngờ người đang cân cả dư luận lại là nữ chính có một không hai Cha Do Ha (Kim Min Jung). Thế nhưng bạn có biết, trong lúc nhà nhà kéo nhau bỏ phim chỉ vì "nhìn thấy nữ chính là tụt cả mood" thì anh Kim Seol Woo (Park Hae Jin) đã lợi hại đến thế nào rồi không? Sự thật là giờ anh ấy không chỉ giỏi mặt lạnh, giỏi đập nhau, mà còn giỏi luôn cả phần dễ thương đến kinh người nữa!

Trong lúc mọi người đổ xô đi chỉ trích nữ chính kém xinh, Kim Seol Woo đã âm thầm, lặng lẽ luyện xong cả "một rổ" chiêu thức cute thần chưởng hay đanh đá thần sầu. Dưới đây chính là 6 chiêu thức mà anh Kim (hay còn gọi là anh Bắc) vừa luyện thành công, cùng xem để có động lực quay lại với bộ phim này nào các bạn:

Chiêu 1: Bặm môi thần chưởng

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 1.

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 2.

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 3.

Bặm môi kiêm chu môi - màn song kiếm hợp bích khiến người xem rởn cả người!

Không biết anh Kim học chiêu này ở đâu ra, học từ bao giờ. Khi phim mới chiếu, ai cũng nghĩ anh chỉ cool ngầu bảnh tỏi thôi là được rồi, nào ngờ càng về sau tần suất sử dụng tuyệt kĩ bặm môi ngày càng tăng! Đây chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm của Minguk.

Minguk à, tiếp chiêu!

Chiêu 2: Thiên hạ có biến

Vốn cái gì cũng biết, cái gì cũng hay, đến vượt ngục còn làm được nhưng anh Kim cứ thích tỏ ra hoảng loạn trước thế sự bất ổn. Đây chính là bản mặt của Kim Seol Woo mỗi khi thiên hạ có biến, trông anh không có gì giống một điệp viên hết nhưng sự thật anh là điệp viên ma hẳn hoi!

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 5.

Đang ngủ thì nghe thấy tiếng chó sủa

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 6.

Đang đi trên đường thì nhận ra bạn cũ lâu ngày không gặp

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 7.

Chết rồi, hình như mình còn nợ nó mấy trăm

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 8.

Vô cùng hoang mang: "Thật sao? Những điều cậu nói là đúng sự thật chứ?"

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 9.

Ngồi trong lớp và nghe thấy mấy đứa bên cạnh đang nói xấu mình

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 10.

"Con xin giới thiệu với bố mẹ, đây là bạn gái con" - "Rồ hả má?"

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 11.

Tính trốn đi chơi mà nghe bạn mách nếu chiều nay bùng học thì cô giáo sẽ hạ hạnh kiểm

Chiêu 3: Mắt lườm môi nguýt

Không thua kém gì Kim Shin, anh Kim của Man to Man thậm chí còn đang có ý định tiếm ngôi chú yêu tinh để trở thành thiên hạ đệ nhất lườm nguýt. Mới vài chục tuổi thôi mà đã như này, không biết đến khi già như chú thì anh sẽ đáng sợ tới như nào nữa đây.

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 12.

Ánh nhìn từ đỉnh đầu xuống gót chân

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 13.

Kim đang nghĩ: "Con bé tóc ngắn này chắc chắn hiểm độc!"

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 14.

Tôi quá mệt mỏi với các người rồi

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 15.

Tôi thích thì tôi ngồi đấy! Cậu là cái gì?

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 16.

Nhìn gì mà nhìn? Vô duyên!

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 17.

"Anh nói như vậy là có ý gì?"

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 18.

"Ôi nhìn quả đầu thấy ghê à!"

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 19.

Đã nói không thích là không thích mà còn cứ cố!

Chiêu 4: Khó ở tắc thở

Lại thêm một chiêu thức đanh đá khác của anh Kim. Chỉ vì xung quanh có quá nhiều người "kì quặc" mà anh ra nông nỗi này đây. Khổ thân anh, chắc anh có nhiều tâm sự lắm nhưng không dám chia sẻ cùng ai.

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 20.

Tôi khi suốt ngày bị mẹ sai làm việc nhà

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 21.

"Oke cố thêm nốt lần này nữa thôi là được đi chơi"

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 22.

Khi người khác làm bạn ngứa mắt, chỉ cần nhắm mắt lại là xong!

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 23.

"Ba nội này đang nói cái gì thế trời?"

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 24.

Khi nam thần sợ bẩn gặp phải thánh bựa

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 25.

"Tôi đang cố không quan tâm, mọi người có thấy không vậy?"

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 26.

Đỉnh cao xéo xắt... Không còn từ nào để nói...

Chiêu 5: Con tim yếu đuối

Các khán giả Man to Man càng xem càng nhận ra rằng họ… bị lừa. Có lẽ do suốt ngày phải làm siêu điệp viên lạnh lùng ở xứ người mệt quá, chẳng mấy khi được cười, được khóc, được là chính mình nên khi trở về Hàn Quốc, anh Kim nhà ta lại bộc lộ bản chất là một boy yếu đuối, dễ vui, dễ buồn, dễ rơi nước mắt vì diễn quá sâu.

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 27.

Mấy chục tuổi đầu, chưa có người yêu nên rất tò mò về phim 18+

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 28.

"Cám ơn anh nhưng em thích ăn món kia cơ"

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 29.

Nữ chính thật sự của phim, thoại mới được một câu đã khiến ngôi sao điện ảnh ngạc nhiên vì quá đạt

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 30.

"Ủa mình rơi nước mắt thiệt ư?"

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 31.

Chấm lại lần nữa, không tin mình nhập vai dữ thần!

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 32.

Cấm nhiều lời!

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 33.

Giận dữ điều chi mà mặt ngúng nga ngúng nguẩy?

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 34.

Nam thần thân thiện, "say hi" với tất cả mọi người

Chiêu 6: Song nhãn nhấp nháy

Đây có lẽ là chiêu thức đơn giản nhất trong số 6 chiêu, nhưng sức sát thương thì vô cùng khó lường. Nghe đâu Kim Seol Woo không thể nháy mắt một bên, thế nên anh luôn nháy cả hai mắt như này để "thả thính" thiên hạ, từ em nhỏ xinh xắn cho tới các chị gái ế chỏng chơ.

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 35.

"Lừa tình" từ bé gái...

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 36.

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 37.

Cho tới các chị em...

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 38.

Và ngay cả là với các anh con trai!

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 39.

Nhắm chặt mắt lại, cả một thế giới như mở ra

Park Hae Jin của Man to Man: Thiên hạ đệ nhất mặt mean chính là anh! - Ảnh 40.

Xin chào! Có ai còn sống ở đó không?

Nói Kim Seol Woo đang gánh cả phim thì chắc chắn không đúng, nhưng nếu nói anh chính là lí do lớn nhất để các khán giả ở lại với phim trong lúc cơn khủng hoảng nữ chính vẫn chưa nguôi thì có lẽ cũng không sai đâu. Kim Seol Woo hoàn hảo đến nhường này cơ mà, còn Cha Do Ha, cô ấy cũng đang dần "xứng đáng" hơn với chàng nam thần này rồi đấy thôi. Cùng tiếp tục theo dõi Man to Man vào thứ Sáu – thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.