Đầu trọc lốc không có 1 sợi tóc, cô bé 7 tuổi này vẫn có cách khiến mình trở nên rực rỡ

Anh Đào, Theo Trí Thức Trẻ 14:15 13/04/2017

Cái đầu trọc không làm cho cô bé xấu đi, mà bù lại còn tỏa sáng theo cách đặc biệt.

Bé gái Gianessa Wride, 7 tuổi đến từ Utah đã được chẩn đoán mắc căn bệnh hói đầu từ đầu năm 2017. Trước đó, từng mảng tóc của cô bé cứ rụng dần rồi không mọc trở lại nữa, khiến cô bé có một cái đầu trọc lốc . Mẹ của cô bé cho biết, không có loại thuốc nào chữa được dứt điểm hoàn toàn căn bệnh lạ của bé, cứ ngưng dùng thuốc thì y như rằng tóc cô bé lại rụng.

Dù không được buộc tóc hay dùng kẹp trang trí như những bé gái khác nhưng bù lại Gianessa vẫn vô cùng lạc quan và xinh đẹp nhờ sự giúp đỡ của mẹ, một họa sĩ nghiệp dư tuyệt vời. Cô đã dính những viên đá lấp lánh màu sắc lên đầu của con gái để giúp bé tỏa sáng theo một cách thật đặc biệt.

Đầu trọc lốc không có 1 sợi tóc, cô bé 7 tuổi này vẫn có cách khiến mình trở nên rực rỡ - Ảnh 1.

Gianessa Wride mắc bệnh hói đầu nhưng vẫn đẹp nhờ những viên đá lấp lánh sắc màu.

Đầu trọc lốc không có 1 sợi tóc, cô bé 7 tuổi này vẫn có cách khiến mình trở nên rực rỡ - Ảnh 2.

Cô bé đã được mẹ "vẽ" lên da đầu những bông hoa màu sắc.

Cô Daniella, mẹ của bé Gianessa cho hay, phải dùng từ "điên rồ" để miêu tả về diện mạo của con gái bởi chẳng có ai sáng tạo đến độ dính cả đá màu vào da đầu. Cô cho hay, ý tưởng này xuất phát từ tình thương với con, cô mong con không cảm thấy tủi thân mỗi khi ra ngoài đường hay gặp các bạn bè cùng trang lứa.

Đầu trọc lốc không có 1 sợi tóc, cô bé 7 tuổi này vẫn có cách khiến mình trở nên rực rỡ - Ảnh 3.

Ngoài đính đá, mẹ của Gianessa còn làm thêm cả các loại đồ trang sức khác để tô điểm cho gương mặt của con.

Đầu trọc lốc không có 1 sợi tóc, cô bé 7 tuổi này vẫn có cách khiến mình trở nên rực rỡ - Ảnh 4.

Trong gia đình của bé Gianessa không có ai mắc bệnh như bé, cả hai người anh em của bé không những có tóc mà còn rất đẹp nữa.

Đầu trọc lốc không có 1 sợi tóc, cô bé 7 tuổi này vẫn có cách khiến mình trở nên rực rỡ - Ảnh 5.

Vì lẽ đó nên bố mẹ rất yêu thương và chiều chuộng Gianessa như là cách để bù đắp cho cô bé vậy.

Đầu trọc lốc không có 1 sợi tóc, cô bé 7 tuổi này vẫn có cách khiến mình trở nên rực rỡ - Ảnh 6.

Gương mặt xinh xắn của Gianessa dù không có tóc. Hi vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai, cô bé sẽ lại được vuốt mái tóc óng mượt của mình.