Đặt niềm tin quá nhiều cho hình minh hoạ đồ ăn trên mạng, dân tình nhận cái kết “đắng” khi cầm trong tay sản phẩm thực tế
Trên đời này quả có 2 thứ không bao giờ tin được: Một là hình sống ảo của trai xinh gái đẹp trên mạng, hai là hình minh hoạ đồ ăn thức uống!
- Những tai nạn nhớ đời khi đặt bánh kem trên mạng và hàng nhận được thực tế: Càng nhìn càng thấy chẳng giống nhau ở điểm nào?
- Đừng bao giờ tin vào hình đồ ăn trên mạng nếu không muốn nhận những cái kết “vỡ toang” thế này, nhìn vào chỉ biết… nghẹn! (Phần 2)
- Đừng bao giờ tin vào hình đồ ăn trên mạng nếu không muốn nhận những cái kết “vỡ toang” thế này, nhìn vào chỉ biết… nghẹn! (Phần 1)
Không biết phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần câu chuyện về hình trên mạng để tất cả mọi người cùng "tỉnh ngộ". Thời buổi ngày nay, thời đại công nghệ và smartphone lên ngôi cũng là lúc thật thật – giả giả lẫn lộn khiến ta không ít phen khốn đốn khi trót trao niềm tin nhầm chỗ. Không chỉ ảnh sống ảo của các trai xinh gái đẹp hay hình du lịch "ảo diệu" trên mạng, đồ ăn thức uống cũng là thứ khiến không ít người thất vọng tràn trề khi nhận lại thành phẩm.
Nói đâu xa, điểm danh sơ sơ vài trường hợp điển hình của không ít dân mạng Việt Nam và trên thế giới liền!
Mở màn với món bánh "kakigori trứng muối, mềm mại ngon mê li" ăn là hết sẩy nhân một ngày trời se lạnh nè!

Nhìn cây hotdog này mà thấy tức gì đâu á, chưa bao giờ mà tức như vậy! Tức đến nỗi cô gái này phải đăng tận 3 tấm hình "bóc phốt" mới cam tâm hả dạ!
Một lưu ý nhớ đời cho các chị em thích mua đồ ăn online theo lời quảng cáo "ngon như nhà làm" chính là thành phẩm còn phụ thuộc vào tay nghề các vị "đầu bếp"!
Ảnh: Duong Hoang
Tưởng đâu vớ được cây kẹo hình gấu panda dễ thương, hoá ra đã bị "lừa tình" ư?

Nhân viên chắc đang nghĩ: "Kem nào thì cũng là kem, miễn sao... vô họng mình là được"?!

Có ai còn nhớ pha đặt bánh online "để đời" vừa gây bão mạng xã hội gần đây không?
Súp miso trên menu có tận 2 miếng đậu hũ trông thơm ngon vô cùng. Kêu ra rồi mới "tá hoả" vì chén súp chỉ... nước và nước?
Ảnh: Tuấn Kiệt
Ok, giờ mới biết 30% và 40% là 2 đại lượng bằng nhau?!

Những ai là fan cứng của chà bông nhìn ảnh này chắc tức lắm à nha!

Ảnh: Trờ Ang Trang
Không sao mà, cộng đồng mạng cảm thông với trường hợp của bạn...

Lần đầu tiên thấy hãng bánh tên là "Goosté", lại rất biết cách xếp bánh "khôn lỏi" như thế này!
Còn đây là cách một siêu thị "đánh lừa thị giác" của người tiêu dùng.

Trên vỏ hộp chiếc bánh trông "siêu to khổng lồ" thế mà?!
Không hẳn là lỗi 100% của người bán, nhưng góp ý là sau này anh chị có thể làm vỏ hộp có tâm hơn xíu không?
Ảnh: Yến Anh Nguyễn










