Tôi từng xếp vali theo kiểu "cái gì cũng phòng". Kết quả: 12-13kg hành lý, kéo lặc lè - mà đến nơi vẫn phải đi mua cái… lược, vì quên. Sau vài lần như thế, tôi bắt đầu có checklist riêng, tối ưu cho tuổi mình: vẫn cần chăm chút - vẫn muốn gọn gàng - và đặc biệt là phải chủ động .
STT | Món nên có | Lý do nên mang |
---|---|---|
1 | Kem xoa bóp cơ nhức travel size | Dành cho lưng - vai - cổ đau nhẹ sau khi đi bộ nhiều hoặc ngồi xe lâu |
2 | 1 khăn lụa mỏng đa năng | Quấn cổ khi lạnh, che nắng, lót vai áo mỏng, hoặc phủ khi ngủ trên xe |
3 | Đèn pin mini (kiểu móc khóa) | Khám phá buổi tối, mất điện, hoặc tìm đồ rơi dưới gầm giường |
4 | 1 cuộn băng keo y tế nhỏ | Cố định gót giày bị trầy, dán miếng gạc tạm, dùng cho túi xách rách dây |
5 | Túi chống ẩm (gói nhỏ) | Đặt vào túi đựng đồ lót, thiết bị điện tử, tránh ẩm mốc trong mùa hè |
6 | Kẹp áo - kẹp khăn nhỏ (4-5 cái) | Phơi đồ trên lan can, kẹp túi snack, giữ khăn khỏi rơi ở bãi biển |
7 | Áo mưa mỏng loại 1 lần - gấp gọn | Dự phòng cho ngày mưa bất chợt - siêu nhẹ và tiện |
8 | Lược gập có gương | Dùng nhanh khi cần chỉnh tóc - tránh phải mượn đồ người khác |
9 | Ổ cắm chia 3 ổ + 2 cổng USB | Rất tiện nếu đi theo nhóm, hoặc nơi nghỉ chỉ có 1 ổ điện |
10 | 1 đôi dép nhẹ - đế bệt - chống trượt | Dùng trong phòng tắm, homestay, sân vườn hoặc khi chân đau vì giày |
11 | Gói trà yêu thích + ly gập silicone | Giữ nhịp sống quen thuộc: uống trà buổi tối, đỡ phải mua ngoài |
- Có lần trời mưa bất chợt ở Ninh Bình, tôi phải mua áo mưa 25.000đ - mà mặc 1 lần rồi vứt vì quá mỏng.
- Một lần khác, chân phồng rộp do giày mới - tôi phải xin bịch đá nhà dân và quấn khăn giấy... nếu mang sẵn kem bôi và dép, đã không khổ như vậy.
- Lần đi Đà Lạt, không có ổ cắm chia, phải chờ nhau sạc - kết quả là điện thoại hết pin khi đi săn mây sáng sớm.
- Các món như trà, ly gập, thuốc cá nhân, kem bóp nên để trong túi zip riêng, nằm ở góc ngoài vali - dễ lấy nhanh.
- Đồ nhỏ như kẹp, áo mưa, khăn lụa có thể nhét vào hốc giữa quần áo cuộn tròn.
- Ưu tiên túi chống ẩm, đặc biệt khi đi biển hoặc mùa mưa.
Đi chơi tuổi 40+ không còn là để "bung xõa" mà là để hồi phục - hít thở - và tận hưởng. Và tận hưởng thì không nên bị gián đoạn bởi mấy thứ vụn vặt như... thiếu kẹp áo, quên khăn quàng hay lược chải đầu.
Chỉ cần chuẩn bị đúng 11 món này, tôi thấy chuyến đi nhẹ tênh cả hành lý lẫn đầu óc - và chưa lần nào phải tiếc vì thiếu đồ.