Dành dụm cả năm mới được 18 triệu về quê ăn tết, nam thanh niên bật khóc vì đánh rơi lúc nào không hay

Thục Hạnh, Theo Helino 18:05 05/02/2018

Gần 18 triệu đồng là số tiền dành dụm cả năm làm thuê nơi đất khách quê người, nhưng vì bất cẩn, nam thanh niên này đã làm rơi trước khi đặt chân đến quê nhà.

Sáng nay (5/2), mạng xã hội xôn xao chia sẻ thông tin của một nam thanh niên mất ví cùng toàn bộ giấy tờ và tiền tiết kiệm trong ngày chuẩn bị về quê ăn Tết. Được biết, số tiền bị mất là gần 18 triệu đồng, bao gồm tiền anh dành dụm được, cộng thêm cả tiền thưởng tết sau cả 1 năm làm lụng vất vả.

Cụ thể thông tin sự việc được đăng tải: "Sáng ra là chuyện thế này mong mọi người nhủ lòng thương cho em ý nhé. Đêm qua em về quê Hà Trung, Thanh hóa bị trễ xe nên ghé nhà tôi nghỉ, 7h em trả phòng, tôi trả lại CMND cho em. Em nhận rồi đi thẳng ra Quốc lộ 51 đón xe. Em ghé quán phở ăn sáng, khi xong lôi bóp trả tiền thì bị mất. Em chạy lại đi tìm nhưng không thấy đã vào nhà tôi hỏi. Thấy em khóc cả nhà buồn theo em. Em nói giờ không có tiền trả tô bún, không còn gì cả.

Cả năm em đi làm dành dụm được 17.500.000 trong ví và một biên bản xử phạt bằng lái ô tô A2 1 CMND mang tên Phạm Đình Sang, quê quán Hà Trung, Thanh Hóa. Ai nhặt được trả lại cho em. Sẽ nhận lại được gấp ngàn lần nhé mọi người.

Hãy vì tình người biết rằng 17.500.000 không phải số tiền nhỏ của người đi làm công ăn lương. Nhưng tấm lòng không tham của người nhặt được trả lại còn tốt gấp ngàn lần nhé mọi người. Thương em nhưng gia đình chỉ giúp em được tiền xe về quê".

Dành dụm cả năm mới được 18 triệu về quê ăn tết, nam thanh niên bật khóc vì đánh rơi lúc nào không hay - Ảnh 1.

Bài viết đã thu hút được đông đảo cộng đồng mạng quan tâm chỉ sau vài giờ đăng tải - Ảnh chụp màn hình.

Ngay sau khi bài viết được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Phần lớn mọi người đều tỏ ra thông cảm với chàng trai nói trên. Bên cạnh đó nhiều người còn cho rằng chàng trai đã quá bất cẩn, nhất là trong dịp tết đang đến gần.

Chị C.N bình luận: "Thương em quá, cả năm làm lụng vất vả để về quê ăn Tết cùng gia đình mà lại gặp khó khăn, mong mọi người cùng chia sẻ để giúp đỡ em ấy".

"Khổ, lại bị móc mất rồi cũng nên. Đọc mà sống mũi cay. Thôi giờ ai biết em này xin cho mình cái số tài khoản của em ấy, ai có lòng hảo tâm cùng mình mỗi người cho em năm chục, bảy chục cho em ăn tết chứ giờ hỏi ai nhặt được khác nào tìm kim đáy bể" - chị B.N chia sẻ ý kiến.

Bên cạnh đó, cũng có không ít người đặt ra nghi vấn khi số tiền lớn như vậy tại sao nam thanh niên này không gửi vào tài khoản ngân hàng lại để trong ví. Và kể cả có giữ tiền mặt trong ví, việc anh này để vào túi quần là quá bất cẩn, nếu không muốn nói là hớ hênh và nhiều phần vô lý.

Dành dụm cả năm mới được 18 triệu về quê ăn tết, nam thanh niên bật khóc vì đánh rơi lúc nào không hay - Ảnh 2.

Nam thanh niên mếu máo khi phát hiện mất ví tiền - Ảnh: FB

Liên hệ với nam thanh niên trong câu chuyện đáng tiếc trên, anh cho biết mình tên là Phạm Văn Sang (26 tuổi, Thanh Hóa) chứ không phải Phạm Đình Sang như thông tin chia sẻ.

Nói về việc mình bất cẩn làm mất số tiền lớn, anh Sang cho biết: "Mình ở Thanh Hóa, mình vào Vũng Tàu làm công nhân, đó là số tiền mình đã tiết kiệm trong nhiều tháng, bao gồm cả tiền thưởng của chủ công ty. Đến giờ thì mình xác định là đã mất tiền rồi, nhưng vẫn mong tìm lại được giấy tờ".

Anh Sang cũng cho biết thêm, anh không ngờ thông tin anh bị mất tiền lại được nhiều người quan tâm đến thế. Từ buổi sáng sau khi sự việc được cô chủ nhà nghỉ đăng tải lên Facebook, anh Sang đã nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, cuộc gọi từ nhiều người. Trong đó, rất nhiều người đã ngỏ lời giúp đỡ bằng cách gửi tiền cho anh qua tài khoản, tuy nhiên anh một mực không đồng ý.

"Nhiều người gọi điện cho mình, nói mình cho số tài khoản để chuyển tiền giúp đỡ. Mình rất cảm ơn mọi người, nhưng mình không thể nhận số tiền đó được, mình không muốn bị người khác nghĩ mình lợi dụng hoặc bịa ra câu chuyện mất tiền để kiếm tiền.

Cũng có vài người ở gần đây có gặp mình và giúp đỡ mình ít tiền, đặc biệt là cô chủ nhà nghỉ đã giúp mình có chỗ ở, còn cho tiền mình nữa" - anh Sang chia sẻ.

Cuối cùng, anh Sang cũng tâm sự, thông tin về bản thân được lan truyền trên mạng xã hội quá nhanh khiến anh hoang mang. Cũng có nhiều người đã gọi điện cho anh để nói anh bịa đặt, thậm chí xúc phạm anh rất khó chịu. Anh Sang cho biết trong một, hai ngày tới, anh sẽ đăng lên Facebook để thay lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ, ủng hộ mình trong lúc khó khăn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày