Đêm trước lễ truy điệu ở Công viên Lê Thị Riêng: Người dân TP.HCM nghẹn ngào mang hoa cúc trắng tiễn biệt 731 liệt sĩ
Dù đêm đã muộn, nhiều người dân vẫn mang hoa cúc trắng đến Công viên Lê Thị Riêng, tranh thủ tri ân và tiễn biệt 731 hài cốt liệt sĩ trước giờ các anh được đưa về an nghỉ tại nghĩa trang thành phố.
Tối 13/10, dù đã muộn, nhiều người dân vẫn tranh thủ tìm đến Công viên Lê Thị Riêng, mang theo những bó hoa cúc trắng để kính viếng các Anh hùng Liệt sĩ trước giờ tiễn đưa về nghĩa trang thành phố. Có người vừa tan làm, có người phải tranh thủ ghé qua trước nhưng tất cả đều chung một mong muốn: được tự mình thắp nén hương lòng, gửi lời tri ân đến những người đã hy sinh.



(Ảnh: Di Anh)
Chị Hồng Nhung (ngụ phường An Phú Đông) nghẹn ngào chia sẻ. Chị cho biết, sau khi nghe những lời kêu gọi người dân mang hoa đến tiễn các Anh hùng Liệt sĩ, chị đã không kìm được nước mắt. Tranh thủ từ ngã tư An Sương chạy qua, chị mua vài bông cúc trắng để dâng viếng. “Mình cũng như hàng triệu người dân Việt Nam, rất biết ơn các anh hùng. Cảm giác như người thân của mình vậy. Chỉ còn chặng đường cuối cùng để các bác được yên nghỉ sau bao năm nằm sâu dưới lòng đất. Mai mình còn đi làm sớm nên tranh thủ đến tối nay luôn”.
Cũng có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng trong đêm cuối cùng, chị Nguyễn Thị Phương Dung (ngụ phường Vĩnh Khánh) không giấu được sự xúc động khi liên tục hướng mắt về phía công viên nơi thờ tự hài cốt các Anh hùng Liệt sĩ. Chị cho biết, mỗi lần theo dõi những thông tin về các bác, chị đều nghẹn ngào, không cầm được nước mắt. “Ngày mai mình sẽ ra nghĩa trang từ sớm để tiễn đưa các bác. Gia đình cũng đã chuẩn bị hoa sen để tưởng nhớ các bác một cách trọn vẹn. Mình cũng thường chia sẻ những câu chuyện này với các con để các con luôn nhớ về cội nguồn”, chị Dung bày tỏ.

(Ảnh: Di Anh)
Đối với ông Ngô Nốp Sky (ngụ phường Chợ Lớn), việc có mặt trong đêm nay là cách để dành thời gian tiễn biệt những người đã nằm sâu dưới lòng đất suốt nhiều năm, khi sự hy sinh của các anh chưa được biết đến đầy đủ. Suốt 3 tháng qua, ông luôn dõi theo thông tin về quá trình khai quật hài cốt, khắc khoải mong chờ ngày càng có nhiều thân nhân tìm được người thân của mình.
“Xót xa lắm! Thấy nhiều người cũng đến đây từ đêm, tôi khá bất ngờ. Đoạn đường cuối cùng của các vị vẫn luôn có các thế hệ sau đồng hành. Tôi cảm thấy rất tự hào về lòng biết ơn của thế hệ hôm nay”, ông Sky chia sẻ.
Theo kế hoạch, sáng 14/10, lễ viếng và lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP.HCM). Sau buổi lễ, đoàn xe sẽ đưa các anh về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, phường Long Bình.