Đang yên ổn, bố chồng một mực đòi đến sống cùng vợ chồng tôi, một tháng sau, hiểu được tâm ý của ông mà tôi cảm động rơi nước mắt

Mỹ Hạnh, Theo Thanh niên việt 19:09 20/02/2025
Chia sẻ

Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao bố chồng một mực đòi đến ở cùng mình.

Bố mẹ chồng tôi sống với vợ chồng anh cả. Vợ chồng anh ấy tuy làm nông nhưng cuộc sống cũng khấm khá. Họ lại yêu thương nhau, chưa bao giờ tôi thấy anh cả to tiếng với vợ. Chị dâu hiền lành, chu đáo, chăm sóc bố mẹ, chồng con rất cẩn thận. Khi nào về chơi, tôi cũng đều ngưỡng mộ không khí gia đình êm ấm, hòa thuận của họ.

Tuy cùng là anh em nhưng tính chồng tôi rất khác anh cả. Chồng tôi gia trưởng, độc đoán, luôn ép buộc vợ phải làm theo ý anh ấy. Tôi sống trong sự thấp thỏm, luôn nhìn sắc mặt chồng để cư xử. Đến mức tôi chán nản, có ý định ly hôn nhưng vì thương con gái chưa trong 5 tuổi nên phải nín nhịn.

Tháng trước, bố chồng đột nhiên đòi chuyển đến ở cùng vợ chồng tôi. Tôi bất ngờ vì trước giờ, bố vốn kĩ tính, lại được chị dâu chăm sóc tốt. Tôi đi làm suốt, dù bố có đến sống cùng thì chưa chắc tôi đã chăm ông kĩ bằng chị dâu. Trước phân vân của tôi, bố chỉ nói ngắn gọn là ông còn khỏe, cần gì tôi phải chăm? Ông nói thế, tôi biết ý bố đã quyết nên không dám cản nữa.

Đang yên ổn, bố chồng một mực đòi đến sống cùng vợ chồng tôi, một tháng sau, hiểu được tâm ý của ông mà tôi cảm động rơi nước mắt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bố chồng đến nhà tôi ở tròn một tháng rồi. Ông giúp tôi đưa đón cháu, dạy cháu đọc thơ, học chữ mỗi tối. Con tôi vốn quý ông nội, nay càng quấn quýt theo ông hơn. Mỗi khi thấy tôi đi làm về là tất bật quá nhiều việc, còn chồng thì nhởn nhơ cà phê, bạn bè, nhậu nhẹt; bố chồng lại lớn tiếng mắng con trai. Bố còn phân việc cụ thể sau 5h chiều cho chồng tôi: nấu cơm, lau nhà, rửa bát. Ông bảo là vợ chồng thì phải chia sẻ với nhau công việc nhà, không thể có chuyện chồng thảnh thơi, vợ tất bật được.

Rồi chồng tôi không vừa lòng vợ điều gì là hay nạt nộ, nhăn nhó. Tất cả những thái độ đó đều bị bố chồng chỉnh sửa hết. Từ lúc có bố đến ở cùng, tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Chồng tôi cũng không dám lười biếng, cáu gắt với vợ nữa.

Hôm qua, bố chồng gọi chúng tôi lại để nói chuyện. Ông bảo mục đích đến ở nhà tôi là vì "chướng mắt với cách cư xử với vợ của thằng Hoàn". Rồi ông kể hết những lỗi sai, tật xấu của chồng tôi ra và yêu cầu anh ấy phải thay đổi triệt để trong thời gian tới. Sau vụ mùa, ông sẽ tiếp tục đến ở một thời gian để dạy dỗ lại con trai. Chồng tôi ngồi nghe cun cút, vâng dạ liên hồi.

Hiểu được lý do bố chồng đến sống cùng, tôi tâm phục khẩu phục và càng biết ơn ông hơn. Có một người bố chồng như ông, xem như may mắn 3 đời của tôi rồi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày