Vài ngày trước, một cô gái đã đăng bài chia sẻ lịch sử trò chuyện của mình với người mà cô ấy đang hẹn hò, bài đăng này đã gây ra nhiều tranh cãi gay gắt.
Cả hai hiện đều 24 tuổi. Họ gặp nhau thông qua một người họ hàng trong gia đình. Họ vẫn chưa gặp nhau nhưng đã trò chuyện qua mạng.
Cả hai gia đình đều ở nông thôn, nhưng cô gái hy vọng sẽ định cư ở thành phố trong tương lai, không muốn sống ở nông thôn với gia đình chồng.
Hai người nói chuyện về thu nhập. Người đàn ông nói rằng thu nhập của anh ta không ổn định.
Người phụ nữ nói rằng tiền lương của cô ấy ổn định. Chàng trai cho rằng mức lương đó của cô gái là đủ chi tiêu cho một cô gái độc thân, nhưng cô gái lại nói rằng cô ấy không đủ sống. Con trai sẽ chi tiêu ít hơn nếu họ không hút thuốc hoặc uống rượu, nhưng con gái phải mua quần áo và mỹ phẩm.
Sau đó, cô hỏi đối phương xem anh ta có dự định mua nhà không. Người đàn ông nói rằng có ý định mua, cô gái hỏi anh ta mất bao nhiêu năm để mua nó. Cô gái nói rằng mình không muốn sống ở nông thôn sau khi kết hôn, vì sống với gia đình chồng sẽ dễ dàng dẫn đến xung đột và bất tiện.
Đáp lại, đàng trai cho biết mua nhà không phải là chuyện dễ dàng, và việc mua nhà không chỉ là việc của đàn ông, nếu hai người thực sự muốn tiến vào hôn trường, thì việc mua nhà cần cả hai bên cùng chung tay góp sức để giảm bớt một phần áp lực.
Cô gái nói: "Nếu muốn cưới một cô gái có điều kiện thì phải mua nhà, nếu không thì bây giờ rất ít cô gái chịu sống ở nông thôn".
Người đàn ông hỏi lại: "Em có thể mua được mà không cần nhờ đến gia đình?". Cô gái tỏ ra ngạc nhiên: "Tại sao em phải mua nhà?". Chàng trai nói, nếu cô gái muốn trở thành người thành phố, vậy thì cô ấy có thể làm gì nếu không mua nhà. Cô gái cho biết, tiền lương của cô chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt, vậy làm sao cô có thể mua được nhà. Cô đã có bằng lái xe được hai năm, vẫn luôn muốn mua ô tô nhưng vẫn chưa mua được.
Chàng trai đáp trả: "Nghe giọng điệu của em thì có vẻ như em có thể mua ô tô một cách khá dễ dàng". Cô gái không chịu thua: "Nếu một người đàn ông có chút tham vọng, làm việc chăm chỉ và tiết kiệm tiền trong vài năm, anh ta có thể dễ dàng mua được một ngôi nhà ở thành phố."
Đối phương hỏi cô gái rằng cô sẽ làm gì khi người đàn ông đang tiết kiệm tiền để mua nhà.
Cô gái tự tin nói: "Em tự nuôi em thôi". Đàng trai cảm thấy rằng trong mắt cô gái, bạn đời của họ chỉ là công cụ để họ trở thành "dân thành thị". Bạn đời của họ tiết kiệm tiền để mua nhà, và họ có thể dọn vào mà không tốn công sức. Tuy nhiên, mua nhà là điều mà mọi người trẻ muốn làm, thái độ của cô gái khiến anh ta cảm thấy có chút bối rối.
Cô gái nhận ra sự không vui của đối phương, cảm thấy anh ta rất nhạy cảm, cô không nói gì quá đáng, chỉ hy vọng sau khi kết hôn có thể sống ở thành phố này. Điều này khiến đối phương suy sụp.
Chàng trai hỏi lại: "Em sinh ra ở thành phố à?" Anh không hiểu tại sao cô lại không thích nơi mình lớn lên. Người phụ nữ trực tiếp chỉ ra rằng đối phương không có bản lĩnh vậy nên những lời cô nói mới khiến anh ta khó chịu. Chàng trai sửng sốt và nói thẳng rằng họ không hợp nhau và không cần phải tìm hiểu nhau thêm nữa.
Bàn về vấn đề này, có một bộ phận cư dân mạng không đứng về phía cô gái. Một số người thậm chí còn cảm thấy chàng trai rất lịch sự khi không mắng cô gái, trong khi cô gái thì khá vô lễ. Bất kể chàng trai có năng lực hay không, cô gái quả thực đã quá xem nhẹ việc mua nhà.
Một số cư dân mạng thẳng thắn nói rằng khi người giàu kết hôn thì đó là sự gắn kết bền chặt, còn khi người nghèo kết hôn thì đó là sự hỗ trợ lẫn nhau, và cô gái này là kiểu người mà cả người giàu và người nghèo đều không muốn.
Đúng vậy, tính cách của một người là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Người giàu có cách sống của người giàu, người không quá giàu có cũng đang tận hưởng thế giới theo cách của mình, không có điều gì phải làm theo một khuôn mẫu nhất định.
Chưa kể, cô gái dường như dùng bản thân mình làm con bài mặc cả, nghĩ rằng nếu cô ấy có điều kiện tốt, cô ấy có thể yêu cầu đối phương mua nhà cho cô ấy. Tuy nhiên, những người có điều kiện thực sự tốt thường là những người tự tin, có tài sản riêng và sẽ không nghĩ về việc dựa dẫm vào người khác.
Không có gì sai khi có những yêu cầu, nhưng sai lầm của cô ấy là áp đặt những giá trị của riêng mình lên người kia và thậm chí hạ thấp đối phương.
Trong vấn đề này, cả bên nam và bên nữ đều không sai khi đứng ở vị trí của mình. Xét cho cùng, họ chỉ có giá trị quan khác nhau và không thể tiếp tục nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, cô gái coi "sự bất đồng" này là một loại của sự bất tài từ phía người đàn ông, điều này có phần thiếu tôn trọng đối phương.
Mỗi chúng ta đều có quyền được là chính mình và có sở thích riêng. Không yêu cầu người khác sống theo ý muốn của mình là lòng tốt lớn nhất mà bạn có thể dành cho người khác.
Giá trị khác nhau không có nghĩa là bạn có thể dùng tiêu chuẩn của mình để đòi hỏi người khác. Suy cho cùng, ngoại trừ những người chứng kiến, không một người ngoài cuộc nào có quyền can thiệp vào cuộc sống của người khác.
Nhưng sai lầm của họ là luôn dùng ý tưởng, suy nghĩ của mình để giáo dục, thậm chí còn chỉ trích và phủ nhận người khác. Họ nghĩ rằng họ đã trải nghiệm nhiều và thấy được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, nhưng thực ra điều đó chỉ phản ánh sự kiêu ngạo và hẹp hòi của chính mình. Giống như nhà văn Oscar Wilde đã từng nói: "Ích kỷ không phải là sống theo ý mình mà là đòi hỏi người khác phải sống theo ý mình." Sự tu dưỡng và tầm nhìn xa của một người được thể hiện ở việc không áp đặt ý muốn của mình lên người khác.