Đang lên kế hoạch kỷ niệm 10 năm yêu nhau, chồng đau đớn khi vợ bị đâm dã man trở thành người thực vật

Jia You, Theo Thời Đại 13:30 25/10/2017

Cho đến hiện tại, người chồng vẫn không khỏi đau lòng khi nghĩ đến hình ảnh đau đớn mà vợ anh đã phải chịu đựng.

Một nhà phân tích kinh doanh tên Qingqing Rao, 30 tuổi, sinh ra ở Trung Quốc và làm việc tại quảng trường Finsbury ở thành phố London đã bị tấn công bởi một tên tội phạm khiến cô rơi vào trạng thái thực vật trong suốt 8 tháng qua. Điều đáng nói, ngày mà cô Rao bị tấn công chỉ trước lễ tình nhân một ngày và cô đã bị đâm tại vị trí cách nhà không xa. Thủ phạm gây ra hành động dã man này là Barry Peacham, 26 tuổi, người từng có tiền sử phạm tội bạo lực, và hắn ta sẽ phải đối mặt với án tù chung thân.

Đang lên kế hoạch kỷ niệm 10 năm yêu nhau, chồng đau đớn khi vợ bị đâm dã man trở thành người thực vật - Ảnh 1.

Qingqing Rao, người phụ nữ bị đâm dã man khi đường trên đường về nhà. (Ảnh: Internet)

Theo báo cáo của cảnh sát, vào ngày 13/2 năm nay, khi cô Rao đang đi làm về, cô đã bị Peacham rút dao đâm thẳng vào đầu trước khi lấy cắp túi xách, điện thoại di động và máy tính xách tay. Sau đó, cô Rao được tìm thấy khi nằm bất tỉnh trên một con đường trong công viên Castle Green ở Dagenham, phía đông London với nhiều vết thương kinh khủng. Kể từ sau hôm đó, cô Rao rơi vào trạng thái thực vật hoàn toàn và các bác sĩ nói rằng cực kỳ khó để hồi phục ý thức. Peacham cũng đã bị buộc tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản tại phiên tòa ở Old Bailey, nhưng không bị buộc tội giết người. Hiện tại, Peacham đã bị giam giữ và chờ tuyên án vào ngày 24/11 tới đây.

Đang lên kế hoạch kỷ niệm 10 năm yêu nhau, chồng đau đớn khi vợ bị đâm dã man trở thành người thực vật - Ảnh 2.

Tên tội phạm Barry Pecham với những hành động tàn ác của mình đã cướp mất một gia đình hạnh phúc. (Ảnh: Internet)

Sau khi bị kết án, trưởng thanh tra Gary Holmes nói: "Đối với tôi đây là tội ác của một ác quỷ thật sự. Vào đêm hôm đó, anh ta đã chấm dứt cuộc đời của một người phụ nữ 30 tuổi khi đang trên đường về nhà bằng cách dã man và tàn bạo nhất. Anh ta đã dùng hung khí đâm vào đầu, xuyên qua não khiến cô ấy bất động tại chỗ. Peacham là một trong những người đàn ông nguy hiểm nhất mà tôi từng gặp trong sự nghiệp cảnh sát kéo dài hơn 28 năm của mình. Thật đáng buồn cho một người phụ nữ còn trẻ như cô Rao, người vừa kết hôn được 6 tháng. Điều đáng nói, khi cô Rao ngã gục cô chỉ cách nhà khoảng 2 đến 3 phút".

Đang lên kế hoạch kỷ niệm 10 năm yêu nhau, chồng đau đớn khi vợ bị đâm dã man trở thành người thực vật - Ảnh 3.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Internet)

Chồng của cô Rao, anh Ansgar Wenzel cho biết, sáng hôm đó anh còn nhận được nụ hôn của vợ khi họ đang lên kế hoạch chuẩn bị buổi kỷ niệm 10 năm yêu nhau. Anh nói: "Vào đêm 13/2, khi đang trên đường trở về nhà, người vợ mà tôi kết hôn chưa đầy 6 tháng đã bị tấn công dã man. Kể từ hôm đó, cô ấy đã bị hôn mê mà có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cô ấy đã bị cướp đi một cách tàn nhẫn khỏi vòng tay của tôi trước ngày lễ tình nhân, trước ngày lễ kỷ niệm 10 năm của chúng tôi".

Anh Wenzel nói rằng, vợ anh là một cô gái tuyệt vời, ấm áp và luôn thân thiện, hạnh phúc khi giúp đỡ mọi người. Cô sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn Trung Quốc, dù sống trong hoàn cảnh khó khăn ở những năm 1980 nhưng cô lại xuất sắc đạt được học bổng và theo học toán học tại trường Imperial, nơi mà vợ chồng họ gặp nhau. Wenzel nghẹn ngào: "Tôi đã không bỏ lỡ một ngày nào trong gần 10 năm chúng tôi ở bên nhau, tôi sẽ nhớ cô ấy luôn mỉm cười và quay lại nhìn tôi vào sáng ngày 13/2 lúc cô ấy đi làm. Nụ hôn tạm biệt khi đó khiến tôi không thể quên được".

(Nguồn: Theguardian)