Hai anh em tìm được nhau sau 50 năm thất lạc, nhưng chỉ 2 tuần sau bi kịch lại xảy ra

Newben, Theo Thời Đại 19:00 19/10/2017

Tháng 8 vừa qua, hai anh em trai sau nửa thế kỉ thất lạc đã được tái ngộ và rất bất ngờ khi biết từ bao năm qua, hai anh em ở rất gần nhau. Thế nhưng niềm vui đoàn tụ chưa lâu, chỉ 2 tuần sau đó, bi kịch đã đến với gia đình họ.

Khi mới 17 tuổi, Frances Unsworth đã hạ sinh con trai Steve Belshaw. Thế nhưng sau đó, Frances lại phải đối mặt với tin dữ rằng chồng cô đã qua đời sau tai nạn giao thông. Do đó, để tìm một tương lai tốt hơn cho con, Frances quyết định trao con cho người khác nuôi dưỡng. Đến năm 2004, bà Frances qua đời mà chưa từng được 1 lần gặp lại con trai Steve.

Hai anh em tìm được nhau sau 50 năm thất lạc, nhưng chỉ 2 tuần sau bi kịch lại xảy ra - Ảnh 1.

Ông Steve đã được gia đình khác nhận nuôi từ khi ông còn rất bé. (Ảnh: Internet)

Ông Steve lúc này cũng đã được 54 tuổi và ông cũng ôm trong mình nỗi đau muốn biết nguồn gốc thực sự của mình, cũng như ước ao được nhìn thấy mẹ dù chỉ là qua ảnh. Nhưng ngay cả ảnh của mẹ ông cũng chẳng có lấy 1 tấm. Tất cả những gì người đàn ông này có trong tay là vài lá thư mà bà đã bỏ vào hành lí của ông vào ngày bà trao ông cho người khác nuôi dưỡng.

Ông Steve đã tìm đến với chương trình Long Lost Family để tìm lại mẹ ruột của mình. Nhưng rồi ông đau đớn biết mẹ mình đã qua đời 13 năm trước đó. Tuy nhiên, trên cáo phó của mẹ, ông Steve biết được rằng mình có người em trai cùng mẹ khác cha tên Robert Hall, và người này sống ở Blackpool - nơi ông sinh sống - từ xưa đến nay.

Hai anh em tìm được nhau sau 50 năm thất lạc, nhưng chỉ 2 tuần sau bi kịch lại xảy ra - Ảnh 2.

Ông rất đau lòng khi biết mẹ mình đã qua đời 13 năm trước. (Ảnh: Internet)

Ông Steve phát biểu: “Có đứa em trai trong đời… Tôi chưa bao giờ dám mơ đến điều này”.

Thông qua chương trình, ông Steve đã được gặp em trai mình. Giọt nước mắt trong ngày hội tụ của hai anh em thất lạc nhau 50 năm đã khiến hàng triệu khán giả xem chương trình hôm đó cũng chẳng thể nào cầm lòng được. “Gặp lại em sẽ giúp tôi hiểu rõ hơn về mẹ của mình. Mẹ đã mất chồng - bố của con trai bà. Tôi có thể thấy thế giới của mẹ đã sụp đổ. Tôi biết rằng mẹ đã rất khó khăn mới đưa ra quyết định trao con cho người khác nuôi. Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn được cảm ơn mẹ”, ông Steve nghẹn ngào phát biểu.

Hai anh em tìm được nhau sau 50 năm thất lạc, nhưng chỉ 2 tuần sau bi kịch lại xảy ra - Ảnh 3.

Hai anh em thất lạc nhau 50 năm... (Ảnh: Internet)

Hai anh em tìm được nhau sau 50 năm thất lạc, nhưng chỉ 2 tuần sau bi kịch lại xảy ra - Ảnh 4.

... cuối cùng đã có thể gặp lại nhau. (Ảnh: Internet)

Hai anh em tìm được nhau sau 50 năm thất lạc, nhưng chỉ 2 tuần sau bi kịch lại xảy ra - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

Hai anh em tìm được nhau sau 50 năm thất lạc, nhưng chỉ 2 tuần sau bi kịch lại xảy ra - Ảnh 6.

Nhờ gặp lại em trai, ông mới có thể hiểu rõ hơn về người mẹ của mình. (Ảnh: itv)

Thế nhưng, theo trang Mirror đưa tin, chỉ 2 tuần sau khi gặp lại em trai sau 50 năm xa cách, ông Steve đã qua đời. Charlotte Hall, 19 tuổi - cháu gái của ông Steve - đã đăng tải trên trang cá nhân thông tin đau lòng này.

Vợ của Robert - cô Kelly - phát biểu với Mirror Online rằng Robert đã cảm nhận về cái chết của anh trai mình vào ngày 19/8/2017 sau khi thấy anh không còn trả lời tin nhắn hay điện thoại của mình bởi vì hai anh em liên lạc với nhau mỗi ngày, kể từ khi gặp lại nhau. Do đó, Robert tức tốc đến nhà Steve để kiểm tra và phát hiện rằng anh mình đã qua đời. Theo kết quả khám nghiệm, ông Steve đã qua đời từ ngày hôm trước - 18/8.

Hai anh em tìm được nhau sau 50 năm thất lạc, nhưng chỉ 2 tuần sau bi kịch lại xảy ra - Ảnh 7.

Ông Robert rất đau lòng khi biết anh mình đã qua đời sau khi hai anh em tái ngộ nhau được 2 tuần. (Ảnh: Internet)

Người ta vẫn chưa biết vì sao ông qua đời và sự ra đi này đã để lại vô vàn tiếc thương trong lòng những người thân của ông.

(Nguồn: mirror, thesun)