Đến thời điểm hiện tại, đăng ký tín chỉ vẫn được coi là nỗi "ám ảnh" của biết bao thế hệ sinh viên và liên quan đến nó là vô vàn câu chuyện dở khóc dở cười.
Nhiều sinh viên cho biết, việc đăng ký tín chỉ đã trở thành nỗi ám ảnh bởi hệ thống mạng của các trường luôn quá tải, sinh viên phải “chầu chực” mất rất nhiều thời gian, và không phải ai cũng may mắn.
Nhiều năm qua, Đại học Ngoại thương luôn đứng top đầu trong bảng danh sách các trường Đại học danh giá bậc nhất Việt Nam, vậy ấn tượng của bạn về ngôi trường này như thế nào?
Có thể thấy đăng ký tín chỉ là bài học rõ ràng nhất giúp các bạn sinh viên luyện "thần kinh thép", sự bình tĩnh, kiên trì không từ bỏ. Đây là điều cũng dễ hiểu bởi nếu từ bỏ thì chẳng khác nào chấp nhận học thêm một năm, trễ thời hạn ra trường - điều chẳng một sinh viên nào dám đánh đổi.
Thầy Đỗ Tuấn Minh, hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội đã lên tiếng xin lỗi sinh viên trên facebook vì sự cố sập mạng cổng đăng ký môn học của trường xảy ra vào tối 24/11.
Tắc đường, thi cử, deadline,... là những thứ đáng sợ mà sinh viên nào cũng muốn tránh nhưng cũng khiến cho năm tháng học đại học ý nghĩa và đáng nhớ hơn nhiều.