Đang cãi vã, bị chồng xông tới đạp vào người, vợ phản ứng bất ngờ khiến đối phương sững sờ, phải lùi lại

Gia Linh, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 17:00 06/07/2025
Chia sẻ

Ngay sau đó, người vợ đã dẫn cô con gái nhỏ rời khỏi hiện trường rồi bắt xe trở về quê nhà trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.

Mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân là điều khó tránh khỏi. Điều quan trọng là người trong cuộc cần phải bình tĩnh và giải quyết vấn đề dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, đặc biệt là khi có xuất hiện của con cái để tránh gây hậu quả nặng nề. 

Mới đây, một vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến cho nhiều người sợ hãi và lo lắng cho sự phát triển của bé gái mới chỉ 3 - 4 tuổi khi chứng kiến những hành động bạo lực của bố mẹ ngay trước mắt.

Bị chồng đạp vào người, vợ có phản ứng bất ngờ khiến đối phương sững sờ

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ việc mới xảy ra vào lúc 5 giờ chiều thứ Năm, ngày 3/7 vừa qua, trước một dãy phòng cho thuê ở Nam Pattaya. Không rõ vì mâu thuẫn gì, một cặp vợ chồng đã có những lời nói xúc phạm nhau và cuộc cãi vã đã nhanh chóng trở nên bạo lực. 

Đang cãi vã, bị chồng xông tới đạp vào người, vợ phản ứng bất ngờ khiến đối phương sững sờ, phải lùi lại- Ảnh 1.

Người chồng đã xông tới đạp vào người vợ, khiến đối phương phản ứng lại mạnh mẽ.

Toàn bộ sự việc đã được ghi lại trên camera an ninh và theo đó, khi tình hình trở nên căng thẳng, người chồng mặc quần áo tối màu đã xông về phía người vợ và đạp mạnh vào người cô này. Không cam chịu trước việc bị tấn công, người vợ đã cầm một vật nhọn, được cho là một con dao, và đâm mạnh về phía người chồng. 

Đang cãi vã, bị chồng xông tới đạp vào người, vợ phản ứng bất ngờ khiến đối phương sững sờ, phải lùi lại- Ảnh 2.

Sau đó, người vợ dẫn con gái rời khỏi hiện trường.

Quá bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của người vợ và có lẽ cũng vì vết thương nên người chồng đã phải lùi lại và không dám tấn công tiếp. Sau đó người vợ đã dắt cô con gái khoảng 3-4 tuổi rời khỏi hiện trường. 

Những người hàng xóm chứng kiến vụ việc đã nhanh chóng gọi xe cứu thương cũng như cảnh sát địa phương. 

Nhân chứng và cảnh sát lên tiếng về vụ việc

Trung tá cảnh sát Suchart Dusadee, một điều tra viên từ Đồn cảnh sát thành phố Pattaya, đã được thông báo về vụ đâm dao và đã đến hiện trường cùng với nhân viên cứu hộ từ Quỹ Sawang Boriboon Thammasathan. Khi đến nơi, những vết máu đã được phát hiện trên mặt đất trước Phòng 79, một phần của một dãy phòng cho thuê thông nhau.

Nạn nhân, được xác định là Thirawat, 30 tuổi, bị hai vết đâm, một ở lưng trên bên trái và một ở ống chân trái, mỗi vết dài khoảng 1-2 cm. Nạn nhân chảy nhiều máu, ở trong tình trạng nhợt nhạt và đã được nhân viên y tế sơ cứu trước khi được đưa đến Bệnh viện Tưởng niệm Pattaya.

Đang cãi vã, bị chồng xông tới đạp vào người, vợ phản ứng bất ngờ khiến đối phương sững sờ, phải lùi lại- Ảnh 3.

Người chồng được các nhân viên y tế sơ cứu trước khi đưa tới bệnh viện.

Một người hàng xóm sống cạnh căn phòng trọ của cặp vợ chồng đã cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc. Nhân chứng kể lại rằng trước vụ tấn công, anh Thirawat đã có một cuộc cãi vã lớn tiếng với vợ mình, tên là Ice, cũng 30 tuổi. Cặp đôi đã dùng những lời lẽ lăng mạ để nói với nhau khi Thirawat đang ở bên ngoài còn Ice ở trong phòng cùng con gái. 

Cuộc tranh cãi leo thang thành bạo lực, đỉnh điểm là khi Thirawat nhảy lên đạp vào người vợ, khiến cô Ice tức giận cầm dao đâm chồng. Anh Thirawat ở trong tình trạng bê bết máu, còn cô Ice rời khỏi hiện trường, dẫn theo đứa con gái nhỏ của họ, khoảng ba đến bốn tuổi. Hoảng sợ, người hàng xóm đã chạy sang xem thì phát hiện ra vết đâm và nhanh chóng thông báo cho cảnh sát. Nguyên nhân gốc rễ của cuộc cãi vã của cặp đôi vẫn chưa được biết.

Cuộc điều tra của cảnh sát tại hiện trường đã thu được bằng chứng quan trọng từ đoạn phim do camera an ninh ghi lại, khẳng định rằng kẻ tấn công và nạn nhân thực sự là vợ chồng. Đoạn phim ghi lại cảnh cặp đôi cãi nhau bên ngoài phòng của họ, với Thirawat lao vào vợ mình, Ice và tấn công cô, bao gồm cả đá. 

Để tự vệ, Ice đã trả đũa bằng cách rút ra một con dao sắc nhọn và đâm chồng cô, khiến anh ta phải rút lui. Sau vụ tấn công, Ice đã bỏ trốn khỏi hiện trường cùng con gái, The Pattaya News đưa tin. Việc điều tra ban đầu cho thấy Ice có thể đã lên xe buýt để trở về quê nhà ở tỉnh Ratchaburi sau vụ việc.

Cảnh sát thông báo với Thirawat rằng anh ta có thể nộp đơn khiếu nại tại Đồn cảnh sát thành phố Pattaya nếu muốn. Các cuộc điều tra đang được tiến hành khi cảnh sát tìm cách thu thập thêm thông tin và xác định vị trí của nghi phạm.

 (Theo The Thaiger)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày