Dàn sao MU được HLV Solskjaer cho đi "chill" sau trận thua thứ 3 liên tiếp

PHỤNG HIẾU, Theo Helino 17:11 24/01/2020

Một ngày sau khi phơi áo ngay trên sân nhà, những mắt xích quan trọng nhất của Quỷ Đỏ trong mùa giải năm nay đều được giải lao tại spa nổi tiếng nhất nhì thành phố Manchester.

Báo chí anh ngày hôm nay đã bắt được cảnh dàn sao Manchester United đi spa xả stress dù vừa bị Burnley đánh bại. Đồng ý rằng sau những trận đấu căng thẳng, các cầu thủ xứng đáng được nghỉ ngơi. Tuy nhiên trong hoàn cảnh đội bóng vừa thua trận thứ 3 liên tiếp, đi "chill" là quyết định hơi... sai.

Dàn sao MU được HLV Solskjaer cho đi chill sau trận thua thứ 3 liên tiếp - Ảnh 1.

Các cầu thủ MU được BHL cho đi spa, 24 tiếng sau khi thảm bại trước Burnley.

Dàn sao MU được HLV Solskjaer cho đi chill sau trận thua thứ 3 liên tiếp - Ảnh 2.

Các cầu thủ quan trọng nhất của MU hiện tại gồm De Gea, Juan Mata, Phil Jones, Jesse Lingard, Harry Maguire đều góp mặt.

Dàn sao MU được HLV Solskjaer cho đi chill sau trận thua thứ 3 liên tiếp - Ảnh 3.

Theo báo chí Anh, bầu không khí của toàn đội không mấy vui vẻ. Tất cả đều mau chóng di chuyển từ xe hơi cá nhân rồi mất hút sau cánh cửa.

Dẫn đoàn cầu thủ MU đi spa là huyền thoại Michael Carrick. Cựu tiền vệ người Anh đến sớm nhất rồi đến Nemanja Matic, De Gea, Juan Mata, Phil Jones, Jesse Lingard, Harry Maguire và một vài cầu thủ trẻ khác.Eric Bailly và Paul Pogba không góp mặt vì những lý do khác nhau. Bailly bận thi đấu với đội U21 Liverpool để tìm cảm giác bóng còn Pogba vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương.

BHL Manchester United nghĩ các cầu thủ đã quá mệt mỏi vì phải thi đấu 18 trận trong vòng 60 ngày nên quyết định bao chọn spa cho họ nghỉ ngơi, bất chấp kết quả trận đấu với Burnley. Chẳng ai lường trước được MU lại chơi tệ đến vậy ngay trên sân nhà, trước đối thủ thuộc nửa cuối BXH. Đương nhiên họ sẽ không bỏ phí buổi spa vì đã lỡ đặt cọc trước đó rồi.

Chuyện các cầu thủ hồn nhiên đi spa khiến nhiều CĐV MU tỏ ra tức giận và tuyên bố sẵn sàng quay lưng nếu họ không thay đổi. Trong trận đấu với Burnley vừa rồi, nhiều người đã bỏ về khi đồng hồ mới điểm sang phút thứ 70, số còn lại thì công khai phản đối Ed Woodward và nhà Glazers. 

Có lẽ họ đã chán nản khi nhìn cầu thủ con cưng chơi bạc nhược và chờ mãi mà Bruno Fernandes chưa chịu đến Old Trafford. Theo báo chí Bồ Đào Nha, quá trình thương thảo giữa MU và Sporting về trường hợp của Bruno vừa đổ vỡ. Nếu không chiêu mộ được những ngôi sao đẳng cấp như Bruno, HLV Solskjaer không còn cách nào khác chỉ biết cầu trời để cùng học trò vượt qua nghịch cảnh.