Dàn đồng ca khóc trong giờ ngủ trưa của búp măng non ngày đầu đi học, ba mẹ xem mà lo lắng giùm cô giáo

An Chi, Theo Phụ nữ số 20:52 06/09/2024
Chia sẻ

Cư dân mạng khẳng định chắc là hiệu ứng đám đông, thấy đứa này khóc đứa kia khóc theo chứ cũng không nhớ ba mẹ lắm đâu...

Ngày đầu đi học của các "búp măng non" nhà các bố mẹ thế nào, có khóc "lụt ngõ" không hay là ngoan ngoãn? Với các em bé nhỏ, này đầu tiên xa gia đình chắc chắn là sẽ có chút hụt hẫng, hoang mang, sợ hãi, tâm lý này là vô cùng bình thường và nó sẽ dần hết khi các con có cảm giác quen thuộc hơn với môi trường mới, sau khoảng 1-2 tuần.

Thế nhưng, ba mẹ có con nhỏ mới bắt đầu đi học chắc không thể quên tâm trạng bồi hồi suốt cả ngày hôm ấy. Không biết con có khóc không, có ngoan không, có nghe lời cô không, có nhớ bố mẹ không... và cả loạt lo lắng khác.

Thế nên nhìn đoạn clip này xong, hội phụ huynh không khỏi lo lắng giùm giáo viên, không biết cô làm thế nào để xử trí 2 mười mấy đứa trẻ đang khóc nhè như dàn đồng ca mùa hạ thế này. Có nhớ bố mẹ không hay thấy bạn khóc thì khóc theo thôi!

Dàn đồng ca khóc trong giờ ngủ trưa của búp măng non ngày đầu đi học, ba mẹ xem mà lo lắng giùm cô giáo

Trong clip, ngoài tiếng khóc ra thì chẳng nghe được tiếng gì nữa cả. Giờ ngủ trưa nhưng bé khóc, bé ngủ, bé ngồi vật vờ, bé nhìn thấy bạn khóc thì... khóc theo.

Dàn đồng ca khóc trong giờ ngủ trưa của búp măng non ngày đầu đi học, ba mẹ xem mà lo lắng giùm cô giáo- Ảnh 1.

Dàn đồng ca khóc trong giờ ngủ trưa của búp măng non ngày đầu đi học, ba mẹ xem mà lo lắng giùm cô giáo- Ảnh 2.

Có bộ chăn nệm cute vậy mà vẫn khó ngủ luôn!

Mỗi người một phách, nhìn không biết nên thương hay nên cười. Hóa ra đây chính là khung cảnh ngày đầu đi học mà ba mẹ chưa từng thấy.

Thì ra đây mới chính là khung cảnh ngày đầu đi học mà ba mẹ chưa từng thấy, dân mạng "xin lỗi vì đã cười"

Ở một lớp khác cũng trong tình trạng tương tự, các em bé đang ngồi theo hàng cực kỳ ngoan ngoãn. Bé nào cũng ngồi im nhưng tâm trạng chắc chắn là rất hỗn độn. Có bé nước mắt chảy ròng ròng, có bé vẫn đang gào khóc... và có 2 bé ngủ ngon trong tư thế ngồi.

Nhìn các bé mà dân mạng vừa thương vừa buồn cười, tự hỏi không biết cô giáo sẽ làm gì với loạt thế lực nhí này. Chắc chắn là khâu dỗ dành cũng không dễ dàng gì, thế nên phụ huynh cũng cần xác định tư tưởng con sẽ phải mất một thời gian mới có thể quen trường, quen lớp.

Khung cảnh đáng yêu ở trường mầm non khiến ai nấy xem đều phải bật cười. Hóa ra ngày đầu tiên đi học sẽ có nhiều kỉ niệm như vậy. Có lẽ một thời gian nữa, khi các con đã quen cô, quen lớp thì không khí lớp học sẽ vui tươi trở lại mà thôi. Nhiều người chia sẻ nhờ clip mà cũng hiểu được thêm sự vất vả của giáo viên khi trông các con trong độ tuổi chập chững. Không ít mẹ có con chuẩn bị đi học cũng lo lắng, mong giai đoạn này sẽ trôi qua thật suôn sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày