Đàm Tùng Vận làm cô thư ký mà vẫn "nhí" như học sinh, fan buồn chán vì chị đẹp "an toàn" mãi thế này?

Su Kem, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 23/05/2021

Tạo hình công sở của Đàm Tùng Vận vẫn không khác gì thời cô nàng đóng học sinh.

Sau Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Đàm Tùng Vận tiếp tục chinh phục khán giả bằng vai diễn đầy thử thách trong bộ phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám, đóng cặp cùng Lâm Canh Tân. Trong phim, Đàm Tùng Vận đảm nhận nữ thư ký xinh đẹp Ninh Mông. Mới đây, hình ảnh của cô nàng tại phim trường Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám bị rò rỉ ra ngoài.

Video hé lộ tạo hình thư ký Ninh Mông của Đàm Tùng Vận trong Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám

Hình ảnh của Đàm Tùng Vận trên phim trường Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám

Trong hình, Đàm Tùng Vận diện chiếc váy liền màu xanh nhẹ nhàng, kết hợp với đôi giày cao gót màu be nhẹ nhàng. Cô nàng trở nên nhỏ bé hơn khi đứng nam phụ Lưu Sướng với chiều cao khủng 1m89. Dù đã ngoài 30 tuổi nhưng Đàm Tùng Vận vẫn hết sức trẻ trung. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng Đàm Tùng Vận vẫn chưa thoát được hình tượng quen thuộc, ở cô chưa toát lên được vẻ sắc sảo của một người phụ nữ lăn lộn trên thương trường.

Đàm Tùng Vận làm cô thư ký mà vẫn nhí như học sinh, fan buồn chán vì chị đẹp an toàn mãi thế này? - Ảnh 3.

Đàm Tùng Vận vẫn không thoát được vai

Đàm Tùng Vận làm cô thư ký mà vẫn nhí như học sinh, fan buồn chán vì chị đẹp an toàn mãi thế này? - Ảnh 4.
Đàm Tùng Vận làm cô thư ký mà vẫn nhí như học sinh, fan buồn chán vì chị đẹp an toàn mãi thế này? - Ảnh 5.

Hình ảnh này của cô khiến nhiều người lầm tưởng nữ sinh viên đại học đang hẹn hò với bạn trai

Bên cạnh đó, nhân vật tổng tài Lục Ký Minh do Lâm Canh Tân thủ vai cũng bị rò rỉ hình ảnh ra ngoài. Trong bộ vest đen lịch thiệp, Lâm Canh Tân toát lên được phong thái đĩnh đạc của một tổng tài thành công. Đặc biệt, đôi chân dài thẳng tắp của anh chàng khiến nhiều khán giả nữ "đổ rụp".

Đàm Tùng Vận làm cô thư ký mà vẫn nhí như học sinh, fan buồn chán vì chị đẹp an toàn mãi thế này? - Ảnh 6.

Hình ảnh tổng tài của Lâm Canh Tân trong Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám

Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hồng Cửu. Phim xoay quanh nhân vật thư ký Ninh Mông (Đàm Tùng Vận) và hành trình trở thành nữ doanh nhân thành đạt. Đang làm thư ký cho tổng tài Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) nhưng anh lại cho rằng cô không có tố chất của người đầu tư. Vì tự ái, cô quyết định từ chức và tìm kiếm con đường riêng của mình. Lục Ký Minh dù bên ngoài chê bai nhưng lại âm thầm giúp đỡ Ninh Mông. Sau này, cô trở thành một nhà đầu tư xuất sắc và là đối thủ đáng gờm của Lục Ký Minh. Đồng thời cả hai người cũng nhận ra tình cảm dành cho nhau.

Đàm Tùng Vận làm cô thư ký mà vẫn nhí như học sinh, fan buồn chán vì chị đẹp an toàn mãi thế này? - Ảnh 7.
Đàm Tùng Vận làm cô thư ký mà vẫn nhí như học sinh, fan buồn chán vì chị đẹp an toàn mãi thế này? - Ảnh 8.

Tổng tài Lục Ký Minh do Lâm Canh Tân đảm nhận

Đàm Tùng Vận làm cô thư ký mà vẫn nhí như học sinh, fan buồn chán vì chị đẹp an toàn mãi thế này? - Ảnh 9.

Đàm Tùng Vận trong vai nữ thư ký Ninh Mông

Dù sức hút của cặp đôi Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận khá lớn nhưng nhiều khán giả vẫn tỏ ra ái ngại và không kỳ vọng nhiều vào dự án mới này. Motif phim lỗi thời và chuyện tình yêu đô thị không có gì mới mẻ. Bên cạnh đó, Đàm Tùng Vận đang trong quá trình thay đổi hình tượng, thay vì những vai nhí nhảnh, đáng yêu, cô muốn hướng đến dạng nhân vật sắc sảo, trưởng thành. Nhưng vẻ ngoài "hack tuổi" cùng gương mặt tròn của nữ diễn viên chính là điểm cản trở khiến cô không thoát được hình tượng. Bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc vừa phát sóng bị cho thất bại cũng bắt nguồn từ lý do này.

Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch phát sóng chính thức.

Nguồn ảnh: Sohu