Đám cưới cận kề, mẹ vợ âm thầm đưa ra quyết định khiến con rể "chết điếng" nhưng bất lực, người ngoài khuyên hủy cưới luôn

L.T, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 23:01 08/02/2022

Đám cưới là chuyện trọng đại đời người, ai cũng muốn làm cho tươm tất nhưng đôi khi mọi thứ không diễn ra như ý muốn.

Một người đàn ông ở Mỹ đã chia sẻ trên diễn đàn đông thành viên Reddit câu chuyện của bản thân anh khi tổ chức đám cưới. Dịch bệnh Covid-19 đã khiến nhiều thứ bị xáo trộn, anh cũng chỉ mong có một đám cưới đầm ấm bên gia đình bạn bè với mong muốn nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người. Nhưng "người tính không bằng trời tính" khi có những chuyện xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát.

Người đàn ông kể rằng, ngay sau khi anh có lời hỏi cưới người bạn gái 3 năm, bố mẹ cô ấy đã tuyên bố tặng cho đôi trẻ 20.000 USD (tương đương hơn 400 triệu đồng) để chuẩn bị tiệc cưới hoặc cho một khoản tiền tương tự để mua một căn nhà.

Đám cưới cận kề, mẹ vợ âm thầm đưa ra quyết định khiến con rể chết điếng nhưng bất lực, người ngoài khuyên hủy cưới luôn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

"Chủ thớt" cũng kể rõ rằng anh và vợ sắp cưới khi ấy đã tích cóp đủ tiền mua nhà nên muốn dùng số tiền bố mẹ vợ cho để chuẩn bị đám cưới.

Tuy nhiên, theo lời anh kể, mẹ vợ dường như đã dùng khoản tiền ấy để "thao túng" tất cả. Sau khi gia đình đôi bên lên lịch cho đám cưới vào tháng 7 năm 2020, mẹ vợ anh bắt đầu "điên cuồng" lên kế hoạch chuẩn bị đám cưới và đặt những thứ mà anh và vợ không yêu cầu. Bà cũng chẳng thèm hỏi xem 2 con có thích hay không.

Anh nói thêm rằng anh và vợ sắp cưới càng ngày càng cảm thấy bực bội vì mẹ vợ "nẫng tay trên" tất cả những việc mà họ vốn có dự định sẽ làm cùng nhau, bao gồm cả việc nếm thử đồ ăn cho tiệc cưới hay lựa chọn nhà hàng.

Sau đó, trước sự ngạc nhiên của họ, mẹ vợ tiếp tục chi ra các khoản bất hợp lý mà họ không hề hay biết.

Anh tiếp tục giải thích rằng vào tháng 4 năm 2020, sau khi đại dịch Covid-19 ập đến, anh và vị hôn thê của mình quyết định dời lại đám cưới sang năm sau. Cả hai háo hức trở thành vợ chồng, họ đã tự đi đăng ký kết hôn, nhưng vẫn muốn lên kế hoạch cho đám cưới trọng thể diễn ra vào tháng 7 năm 2021 để cùng gia đình và bạn bè chung vui.

Người đàn ông viết: "Bố mẹ tôi đã hỏi tôi rằng liệu đám cưới của chúng tôi có thể bị hủy một lần nữa hay không. Tôi đã nói với họ rằng điều đó là không thể và nếu đúng thì tôi sẽ không tổ chức nữa".

Vào cuối tuần đó khi mẹ vợ đến ăn tối, anh cũng đã nhắc lại những gì anh đã nói với mẹ ruột của mình. "Tôi cũng đề cập rằng tôi không định đeo khẩu trang vì đám cưới diễn ra ngoài trời", anh viết. "Tuần sau đó, tôi phát hiện ra, từ cha mẹ tôi, rằng mẹ cô ấy đã tự ý hủy bỏ đám cưới của chúng tôi và nói với vợ tôi rằng cô ấy có thể dời lại sang năm sau hoặc hủy bỏ hoàn toàn. Khi vợ tôi hỏi liệu chúng tôi có thể nhận được số tiền còn lại nếu chúng tôi hủy bỏ hay không, mẹ vợ tôi nói với cô ấy rằng chúng tôi sẽ chỉ nhận được một số tiền nhỏ so với số tiền bố mẹ cô ấy hứa hẹn cho lúc ban đầu (tức 5.000USD)".

Đám cưới cận kề, mẹ vợ âm thầm đưa ra quyết định khiến con rể chết điếng nhưng bất lực, người ngoài khuyên hủy cưới luôn - Ảnh 2.

Anh tiếp tục giải thích rằng vợ anh đã chọn tổ đám cưới vào tháng 7 năm 2022 - thời điểm mà họ đã kết hôn được 2 năm.

Bên dưới phần bình luận, đa số cư dân mạng đều lên tiếng khuyên người đàn ông nên hủy cưới hoàn toàn. Một người viết: "Thật bực bội vì mẹ vợ của bạn đã làm điều đó. Nếu là tôi thì tôi sẽ nói với bà ấy tôi không cần, không cần tiền cũng chẳng cần đám cưới".

Một người khác viết: "Tôi thì tôi sẽ để bà ấy thoải mái tổ chức đám cưới cho mình, và sau đó tôi không xuất hiện trong lễ cưới".

Trong khi đó, một người khác nói thêm: "Tôi đồng ý hủy mọi thứ, vào một ngày phù hợp, hãy lên kế hoạch mở một bữa tiệc "chiêu đãi" để bạn bè của bạn có thể ăn mừng với bạn".

Nguồn: The Sun
https://afamily.vn/dam-cuoi-can-ke-me-vo-am-tham-dua-ra-quyet-dinh-khien-con-re-chet-dieng-nhung-bat-luc-nguoi-ngoai-khuyen-huy-cuoi-luon-20220208171633687.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày