Daikiosan mang "Ngày nước tái sinh" đến ngôi trường đặc biệt ở Sài Gòn

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 18/03/2019

Học trò ở ngôi trường này là những cậu bé, cô bé không nghe thấy âm thanh, không thể nói chuyện, hay không thể điều khiển được hành vi. Dẫu vậy chưa bao giờ thầy và trò ngừng hy vọng vào một ngày tươi đẹp.

Daikiosan mang Ngày nước tái sinh đến ngôi trường đặc biệt ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Thầy cô ở trường luôn hy vọng đem một tương lai tốt hơn cho các em nhỏ.

Lớp học không lời giảng

Mấy ai đủ kiên nhẫn, đủ bao dung và cả sự hy sinh để làm "người đưa đò" cho những cậu bé, cô bé không nhìn thấy ánh sáng, không nghe thấy âm thanh, hay không thể điều khiển được hành vi của mình. Dẫu vậy, khi đã bước đi trên con đường vô vàn thử thách này, tình yêu thương sẽ biến thành động lực để con người ta tiến về phía trước.

Trường giáo dục chuyên biệt Hy Vọng được thành lập năm 1995, là một trong những ngôi trường hiếm hoi ở Sài Gòn nhận nuôi dạy trẻ em khuyết tật, đặc biệt là trẻ khiếm thính và chậm phát triển trí tuệ.

Daikiosan mang Ngày nước tái sinh đến ngôi trường đặc biệt ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Một góc trường Hy Vọng, Quận 6, TP.HCM.

Đến thăm trường vào một buổi sáng trong veo, tôi bị ấn tượng bởi một lớp học nhỏ của cô giáo trẻ tên Vân - một lớp học không có tiếng giảng bài, không có lời phát biểu, cô và trò giao tiếp với nhau hoàn toàn bằng ngôn ngữ ký hiệu. Dù vậy, lớp học lại chẳng hề buồn tẻ. Sự im lặng như một thoáng bình yên, và ánh mắt xoe tròn của các em chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cô giáo. Trong khi ấy, cô Vân đang say sưa giảng về cách đánh răng, với những mô tả vui nhộn khiến thỉnh thoảng các em lại nhoẻn cười vì thích thú. Cả lớp học bừng sáng bởi sự ngây ngô trên gương mặt của những đứa trẻ, và nụ cười tận tâm nơi cô giáo giống như mẹ hiền.

Daikiosan mang Ngày nước tái sinh đến ngôi trường đặc biệt ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Lớp học không lời giảng của cô Vân.

Cô Vân vốn là một người khiếm thính, vượt qua nhiều rào cản về khiếm khuyết của bản thân cô đã trở thành một giáo viên để ngày hôm nay có thể truyền thụ kiến thức, cũng như cảm hứng vươn lên cho những đứa trẻ cùng cảnh ngộ. Hơn ai hết, cô Vân hiểu rằng dù khiếm khuyết thứ gì đi nữa, nhưng mỗi em đều là một hạt mầm tương lai. Những em nhỏ không nhìn thấy ánh sáng, một ngày nào đó sẽ trở thành chính tia sáng trong cuộc đời này. Và những em nhỏ dù không thể cất lời ca, nhưng sẽ tô điểm thêm cho cuộc đời những tâm hồn tươi đẹp. Thầy và trò nơi đây vẫn luôn tiến về phía trước với niềm tin không suy suyển như thế.

Những điều xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim

Cô giáo Thuý An đã gắn bó với công việc nuôi dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ hơn 9 năm. Không ít lần phải hứng chịu những cơn "thịnh nộ" của học trò, nào là cào cấu, nào cắn vào tay, hay nhéo tím da. Đôi lúc có những em không tự chủ được việc vệ sinh, cô phải thường xuyên kiêm luôn nhiệm vụ chăm sóc vệ sinh cá nhân cho học trò. Thế nhưng cô An chưa bao giờ chán nản hay muốn từ bỏ công việc.

Daikiosan mang Ngày nước tái sinh đến ngôi trường đặc biệt ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Giảng dạy các em chậm phát triển, sức lực bỏ ra gấp nhiều lần 1 lớp bình thường.

"Trẻ chậm phát triển thường không hợp tác với cô giáo, muốn dạy được các em thì bản thân mình phải như một người mẹ, thấu hiểu những tâm tư tình cảm, thì lúc đó mới tìm ra cách giáo dục tốt nhất. Các em bướng bỉnh là vậy nhưng suy nghĩ đơn giản lắm, nếu ai thương nó thì nó cũng sẽ thương lại y chang vậy" - cô An tâm sự.

Có mấy giáo viên không mong mình được công tác ở một ngôi trường khang trang. Nhưng "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?". Cô Mai mỉm cười nói: "Điều quan trọng nhất là tình thương. Đúng là chẳng ai muốn đi trên con đường khó khăn, nhưng một khi đã dạy các em rồi thì thương không dứt".

Cô cười bảo: "Trong mấy năm qua thầy cô giáo trong trường vẫn âm thầm làm việc hết sức để đem đến những điều tốt nhất cho học trò, và tôi tin những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Chỉ cần mình làm bằng cái tâm, sẽ gặp được những người có tâm".

Daikiosan mang Ngày nước tái sinh đến ngôi trường đặc biệt ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Ông Ngô Xuân Mạnh (Tổng giám đốc Công ty Đại Việt) trò chuyện cùng cô Mai (Hiệu trưởng trường Hy Vọng).

Và khi một trái tim lan tỏa yêu thương, sẽ có những trái tim lên tiếng đáp lại. Đầu tháng 3/2019, chuyến xe chở dòng nước mát lành của dự án Ngày Nước Tái Sinh (https://www.facebook.com/ngaynuoctaisinh/) đã có dịp đến thăm trường Hy Vọng. Những chiếc máy lọc nước Daikiosan không chỉ cung cấp nguồn nước sạch cho sinh hoạt hằng ngày cho nhà trường, cắt giảm gánh nặng mua nước cho học sinh, giáo viên tại đây, mà còn là tấm lòng của những con người đang ngày đêm cống hiến cho dự án ý nghĩa này, để đồng hành cùng các em tiến vào tương lai.

Daikiosan mang Ngày nước tái sinh đến ngôi trường đặc biệt ở Sài Gòn - Ảnh 6.

Dự án tiếp thêm động lực cho thầy và trò ở trường Hy Vọng.

Xúc động trước những cống hiến thầm lặng của thầy cô giáo ở trường Hy Vọng, ông Ngô Xuân Mạnh (TGĐ Công ty Đại Việt) đã tặng riêng cho mỗi giáo viên một máy làm mát Nakami. Ngoài ra ông còn hỗ trợ tiền điện, tiền nước cho máy lọc nước dùng ở trường trong thời gian 2 năm 2019-2020.

Sự quan tâm nhỏ mà chân thành đủ làm ấm lòng những thầy cô giáo đang từng ngày dành tuổi xuân cho tương lai của những đứa trẻ. Dưới những mái trường đặc biệt này đôi khi chẳng có nhành hoa lời chúc nào hiện hữu. Thế nhưng có gì là quan trọng đâu, bởi người làm thầy làm cô khi lựa chọn bước trên con đường này, nghĩa là đã chọn một con đường không trải đầy hoa.

Daikiosan mang Ngày nước tái sinh đến ngôi trường đặc biệt ở Sài Gòn - Ảnh 7.
Ngày Nước Tái Sinh với thông điệp: "Khi nguồn nước được tái tạo là lúc cuộc sống được tái sinh" là chương trình phi lợi nhuận được tài trợ bởi Tập đoàn Đại Việt, máy lọc nước Daikiosan nhằm mang lại nguồn nước sạch, an toàn cho sức khoẻ người dân Việt Nam, đặc biệt là những khu vực, địa phương còn nhiều khó khăn.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày