Đà Nẵng: Nhậu say ngủ bên bờ biển, nam thanh niên bị sóng cuốn mất tích

H. Nam, Theo Trí Thức Trẻ 12:10 22/11/2016

Sau chầu nhậu khuya cùng 2 người bạn, nam thanh niên 24 tuổi nằm ngủ trên bãi cát gần mép nước biển, rạng sáng hôm sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách nơi mất tích hơn 100 mét.

Ngày 22/11, ông Trần Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc một thanh niên tử vong chưa rõ nguyên nhân trên biển.

Nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Văn Trọng (24 tuổi, quê ở xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) hiện đang tạm trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng và là học viên trường Cao đẳng nghề số 5 (đóng tại phường Mỹ An).

Đà Nẵng: Nhậu say ngủ bên bờ biển, nam thanh niên bị sóng cuốn mất tích - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong trên biển

Theo thông tin ban đầu, tối 21/11, anh Trọng đón 2 người bạn ở xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam là Trần Thanh Vũ (21 tuổi) và Nguyễn Anh Tài (18 tuổi) ra Đà Nẵng chơi.

Sau chầu nhậu, khoảng 0 giờ ngày 22/11, cả 3 kéo ra biển Đà Nẵng đoạn thuộc địa phận phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn để hóng gió. Sau đó, anh Trọng nằm ngủ trên bãi cát gần mép nước, còn Tài và Vũ nằm ngủ trong khu vực chòi cứu hộ.

Khoảng 2 giờ sáng 22/11, Tài và Vũ thức dậy nhưng không thấy anh Trọng đâu nên đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Đến 4h30 cùng ngày, các nhân viên trong đội cứu hộ bờ biển đã phát hiện thi thể của anh Trọng nằm sát mép nước biển, cách khu vực mất tích khoảng hơn 100 mét.

Trưa cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao lại cho gia đình đưa về nhà để lo mai táng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.