Dù được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Urawa Red Diamonds với những bản hợp đồng đắt giá trên hàng công như Oscar hay Elkeson, nhưng chính sự vô duyên của cựu ngôi sao Chelsea mà Shanghai SIPG đã phải nhận một trận thua tức tưởi.
Sau bàn thua ở phút 44 của Rafael Silva, Shanghai SIPG đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp thi đấu thứ 2 hòng tìm kiếm bàn gỡ, và công sức của đội bóng Trung Quốc đã được đền đáp bằng những quả penalty.
Rafael Silva ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Phút 65, Oscar đã đem về quả phạt 11 mét sau khi bị hậu vệ đội chủ nhà truy cản trái phép trong vòng cấm, và cựu tiền vệ Chelsea cũng chính là người lĩnh xướng thực hiện quả phạt đền đó. Tuy nhiên, cú đệm lòng của Oscar đã bị thủ thành Nishikawa bắt bài, trước khi đẩy bóng dội xà ngang bật ra.
11 phút sau, các cầu thủ Shanghai SIPG được hưởng thêm một quả penalty nữa sau khi hậu vệ Tomoaki Makino để bóng chạm tay trong vòng cấm và Oscar cũng được các đồng đội tin tưởng sẽ chuộc lại lỗi lầm trước đó.
Tuy nhiên, kết quả thì không có gì thay đổi. Ở quả phạt 11 mét thứ 2, thậm chí còn tồi tệ hơn khi Oscar dồn hết sức bình sinh đưa bóng… lên trời trong sự tiếc nuối của các đồng đội.
Oscar buồn bã sau khi đá hỏng penalty.
Oscar thất bại trong cả 2 lần sút penalty khiến Shanghai SIPG thua trận với tỷ số tối thiểu và nhường ngôi đầu bảng F cho chính Urawa Red Diamonds. Hai đội có cùng 9 điểm sau 4 trận, nhưng Shanghai SIPG xếp thứ 2 vì thua hiệu số bàn thắng bại.
Thứ hạng bảng F - AFC Champions League sau lượt trận thứ 4.