Cựu HS vừa khóc vừa hát "Bài học đầu tiên" tiễn biệt thầy Văn Như Cương

PV, Theo Trí Thức Trẻ 13:28 12/10/2017

Khoảnh khắc xúc động này trong đám tang thầy Văn Như Cương diễn ra vào sáng nay (12/10) đã khiến nhiều người xúc động đến rơi nước mắt.

Những ngày này vẫn đang là quãng thời gian buồn nhất đối với các thế hệ học trò trường Lương Thế Vinh, khi người thầy đáng kính Văn Như Cương đã qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Sáng nay (12/20), đám tang của thầy đã diễn ra trong sự đau buồn, thương tiếc vô hạn của gia đình, người thân, tập thể giáo viên, cán bộ cũng như các thế hệ học trò của trường Lương Thế Vinh.

Cũng trong buổi lễ, các cựu học sinh của trường đã khiến những người chứng kiến không thể ngưng xúc động khi vừa khóc, vừa hát ca khúc "Bài học đầu tiên" để tiễn biệt người thầy đáng kính.

Ở cơ sở Tân Triều, các bạn học sinh cũng đã tập trung để đưa tiễn thầy. Rất nhiều bạn đã khóc trước sự mất mát quá lớn này.

Cựu HS vừa khóc vừa hát Bài học đầu tiên tiễn biệt thầy Văn Như Cương - Ảnh 3.

Các bạn HS tập trung rất đông.

Cựu HS vừa khóc vừa hát Bài học đầu tiên tiễn biệt thầy Văn Như Cương - Ảnh 5.

Cựu HS vừa khóc vừa hát Bài học đầu tiên tiễn biệt thầy Văn Như Cương - Ảnh 6.

Cựu HS vừa khóc vừa hát Bài học đầu tiên tiễn biệt thầy Văn Như Cương - Ảnh 7.

Rất nhiều bạn đã khóc trước sự mất mát quá lớn.