Sáng nay (ngày 12/10) lễ viếng PGS Văn Như Cương - người thầy lớn của nhiều thế hệ học sinh THPT Lương Thế Vinh đã diễn ra. Khi linh cữu của người thầy đáng kính đi qua ngôi trường THPT Lương Thế Vinh cơ sở A (Nam Trung Yên) và Cơ sở 1 (Tân Triều) nơi thầy từng gắn bó giảng dạy, rất nhiều học sinh và cựu học sinh đã có mặt tại đây để chào thầy lần cuối.
Không khí xúc động và thương tiếc bao trùm đám đông. Nhiều thế hệ học sinh đều hướng về phía linh cữu, ánh mắt không giấu nổi đau buồn. Một số em đưa tay quẹt vội dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Hình ảnh khiến ai nhìn thấy cũng xúc động.
Sau khi những dòng điếu văn vang lên, rất nhiều em học sinh đã bật khóc.
Dù không được thầy Cương trực tiếp dạy học song hầu hết với các bạn trẻ này, thầy Cương là ông nội, là '"tiên ông tóc bạc" lúc nào cũng hiền từ, thân thiện.
Sự ra đi của thầy là mất mát lớn về mặt tinh thần của các học sinh trường Lương Thế Vinh.
Hình ảnh chạm đến trái tim nhiều người.
Những ánh mắt đỏ hoe muốn nói bao điều với người thầy đáng kính trong giây phút tiễn biệt.
Nữ sinh đưa tay lau vội dòng nước mắt đang lăn trên má khi linh cữu thầy đi qua trường.
Những gương mặt còn ngây thơ dõi theo dòng người tiễn thầy rời "cõi tạm".
Những băng tang cài áo, ngày buồn của Lương Thế Vinh.
Các em xếp hàng ngay ngắn vào viếng thầy Văn Như Cương.
Học trò xúc động trước linh cữu của thầy.
Cựu học sinh trường Lương Thế Vinh các khóa đứng chờ linh cữu thầy Văn Như Cương đi qua.
Vòng hoa của phụ huynh học sinh viếng thầy được đặt kín sân trường.
Một số hình ảnh học sinh đến viếng thầy ở Nhà tang lễ quốc gia (đường Trần Thánh Tông, Hà Nội).
Các em học sinh áo còn đeo khăn quàng đỏ nghẹn ngào nước mắt khi được nhìn thầy lần cuối