Cựu chủ tịch Real Madrid đang giữa lằn ranh sinh tử vì Covid-19, nhưng câu chuyện đằng sau lại thật sự cảm động

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 19:57 18/03/2020

Lorenzo Sanz - người đàn ông quyền lực một thời của sân Bernabeu – đang phải chiến đấu giành giật sự sống sau khi dương tính với Covid-19.

Trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông Tây Ban Nha, Fernando, con trai cựu chủ tịch Real Madrid Lorenzo Sanz, thừa nhận cha anh đang rơi vào tình trạng nguy kịch vì nhiễm Covid-19. "Cha tôi đã bị sốt cao 8 ngày qua và đang phải dùng thuốc giảm sốt. Tình hình của ông ấy trở nên tồi tệ hơn sau khi cảm thấy khó thở và phải nhập viện khẩn cấp do thiếu oxy trong máu. Các bác sĩ nói với mẹ tôi rằng tình trạng của ông ấy lúc này rất tệ".

Cũng theo Fernando, sở dĩ tình trạng bệnh của người cha 76 tuổi trở xấu do quyết định tự cách ly tại nhà và bản thân ông cũng có tiền sử bệnh tiểu đường. Người đàn ông quyền lực một thời của sân Bernabeu không muốn đặt hệ thống bệnh viện vào tình trạng quá tải do số ca lây nhiễm Covid-19 ngày một tăng cao ở Tây Ban Nha.

Người con trai khác của Lorenzo Sanz cũng xác nhận thông tin qua tài khoản mạng xã hội nhưng với cái nhìn đầy lạc quan. "Tôi chắc chắn cha sẽ vượt qua bệnh tật. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và gửi lời động viên".

Cựu chủ tịch Real Madrid đang giữa lằn ranh sinh tử vì Covid-19, nhưng câu chuyện đằng sau lại thật sự cảm động - Ảnh 1.

Cựu chủ tịch Real Madrid, Lorenzo Sanz.

Khi còn đương nhiệm chức chủ tịch Real Madrid trong giai đoạn 1995-2000, Lorenzo Sanz nổi tiếng là người đàn ông quyền lực. Với nguồn lực kinh tế bởi xuất thân từ doanh nhân ngành xây dựng, bất động sản, Sanz sẵn sàng bỏ tiền túi đưa về sân Bernabeu những ngôi sao tầm cỡ như Davor Suker hay Pedrag Mijatovic.

Cũng nhờ những quyết định chi đậm vào thị trường chuyển nhượng, Lorenzo Sanz đưa Real Madrid trở lại vị thế "Nhà Vua" ở Champions League. Cú đúp vô địch năm 1998 và 2000 giúp Kền kền trắng giải cơn khát vô địch sân chơi danh giá nhất châu Âu kéo dài hơn 3 thập kỷ và mở ra kỷ nguyên tươi sáng.

Tính đến tối 18/3, Tây Ban Nha đang là ổ dịch Covid-19 lớn thứ hai tại châu Âu với tổng cộng 13.716 ca dương tính và 616 người thiệt mạng. Chỉ tính riêng La Liga, 35% thành viên đội hình một của Valencia và 6 cầu thủ Espanyol xác nhận nhiễm Covid-19. Thậm chí hôm 16/3, HLV đội trẻ của Malaga, Francisco Garcia, cũng qua đời ở tuổi 21 sau khi được chẩn đoán mắc bệnh lý liên quan đến bạch cầu và xuất hiện triệu chứng nhiễm Covid-19 nặng.

Với tình hình dịch bệnh diễn biến nhiều phức tạp, khả năng La Liga trở lại thi đấu vào 4/4 vẫn còn rất mờ mịt.

Cựu chủ tịch Real Madrid đang giữa lằn ranh sinh tử vì Covid-19, nhưng câu chuyện đằng sau lại thật sự cảm động - Ảnh 2.