Dân gian có câu "Cái răng, cái tóc là vóc con người". Động vật dù không có tóc nhưng bộ lông cũng góp phần quyết định dáng vẻ của chúng, đẹp xấu là nhờ bộ lông cả. Chẳng thế mà nhiều người tốn công, tốn của thuê người cắt tỉa cẩn thận cho thú cưng của mình để có diện mạo đáng yêu nhất. Ấy thế mà đáng yêu đến mấy thì cũng bị "dìm hàng" không thương tiếc mỗi lần đi tắm, bởi lông đã ướt thì làm sao mà đẹp được nữa.
Cùng một biểu cảm nhưng ở hai trạng thái khác nhau.
Bảo thương người ta, yêu người ta mà nỡ thả người ta vào cái chỗ lạnh lẽo thế này thì còn yêu thương gì nữa? Hờn!
Trong phút chốc đã được biến hình thành nhân vật trong Pokémon!
Bộ dạng thật đã được bật mí.
Bộ lông mềm mại bồng bềnh của tôi đâu mất rồi? Trả lại cho tôi.
Như thể biến thành một con vật khác.
Vẻ mặt như thể không tin vào dung mạo của mình khi tắm...
Một pha biến hình "lỗi" quá thì phải.
Bộ lông giúp em mập lên nhiều đấy chứ. Lông xẹp xuống rồi biết mặt nhau ngay.
Trả lại cho em dung mạo ngày nào, ngày còn tung tăng với bộ lông bồng bềnh.
Đẹp như thiên thần bỗng chốc hóa thành "ác quỷ".
Đừng bắt em phải tắm!
Mỗi lần đi tắm là một cơn ác mộng.
Dù ở bộ dạng nào thì cũng phải cười cái đã!
Có phải mỗi lần tắm là "boss" mới lộ "bộ mặt thật"?
Ai còn nhận ra "đại boss" xinh xắn, lông mượt như tơ?
Cứ đợi đấy, tôi sấy lông xong thì biết tay với tôi, dám chụp trộm lúc xấu xí.
Cứ được tắm mát là thích rồi, mặc kệ cả thế giới.
"Boss" này có phần hả hê khi được tắm.
Sạch và mát thật, nhưng chụp hình để "dìm hàng" thế này là em không có thích đâu nha.
Khi vừa tắm ra, trông em thật là thê thảm!
Liệu mà trả lại cho tôi dáng vẻ ban đầu, không thì đừng trách...
Đâu rồi hình ảnh lung linh trước khi tắm của em?
Còn đâu bộ lông xoăn xù đáng yêu nữa.
(Nguồn: BP)